Ôi quả thật là đau đầu để hiểu về đàn ông, cụ thể ở đây là người đàn ông of mình (người yêu/chồng)


Càng ngày em càng có nhiều bất đồng với BF nhiều hơn. Mà cái tính ghét nhất đó là IM LẶNG. Cứ có bất cứ vđề nào xảy ra, dù là đúng or sai bf em đều im lặng, ko thanh minh, ko giải thích mà cũng chẳng nhận lỗi.


Cho dù em đã cố gắng nc rất nhiều, trách móc có, tâm sự có, chia sẻ có. đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng. hix


Em có đọc Đàn ông đến từ sao hoả, đàn bà đến từ sao kim, có biết rằng khi có vướng mắc gì đó đàn ông hay chui vào hang of họ, đến khi nào có giải pháp. (càng đọc càng đau đầu). Cho dù em biết là như thế, but họ ko biết rằng phụ nữ ko muốn như thế cũng như ko muốn chờ đợi họ từ chui từ trong hang ra.


Ôi đàn ông thật là khó hiểu, đàn ông wtt đâu rồi, làm sao có thể hiểu được các ông bjo.