E thích 1 cậu bạn trong lớp Anh. Cậu ấy nhỏ hơn e 1 tuổi, thoạt nhìn e cứ tưởng cậu ấy bằng e í, nghe nhỏ bạn nói e mới biết..híc, nhưng cao hơn e xíu tại chơi bóng rổ. E thì cũng thuộc dạng cao ráo, hơi trắng, nhìn chung thì dễ nhìn nhưng mắt 1 mí và mũi hơi to tí.. Nhưng lại có tính rụt rè, hay ngại. Học được 1 tháng hơn rồi nhưng e và cậu ấy ko thân, chưa từng nói chuyện nữa ấy. Thời gian gặp thì ít, tại 1 tuần học 2 buổi, là có 4 tiếng thôi. Hôm bữa cô có kêu e dịch bài sang tiếng việt, mà e đọc nhỏ bị cô la rồi dịch thì lấp vấp, lúc đó có cậu ấy ngồi đấy nữa, nghĩ lại thiệt mất mặt T T! Học cũng lâu rồi nhưng e chưa dám làm quen nữa, vì e nhát lắm với ko giỏi nói chuyện, e sợ cậu ấy vì ko thân nên sẽ trả lời cọc lóc, rồi ko có gì để nói. Lúc ra về hay ra chơi, cậu ấy hay đi với đám bạn lắm.. nên tụi e ít gặp, e càng ít cơ hội hơn. Chỉ có lúc e vờ ra ngoài đi ngang qua cậu ta thì thấy vậy thôi chứ cũng ko dám nhìn thẳng, trong lớp, có khi e nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn thấy rồi e quay đi. Rồi vậy nên, cậu ấy hơi lơ chổ khác luôn. Có vài lúc cậu ấy cũng nhìn e, mà ít lắm, cái e ngước lên, cậu ấy quay chổ khác! Vậy giờ e phải làm sao?? Ac có thể giúp e cách nói chuyện sao cho đỡ ngượng, rồi làm sao để người ta thích mình, gần mình hơn, với cậu ấy hình như nhỏ hơn e 1 tuổi ac có cách nào ko ạ? Mỗi lần nghe kêu chị, thì nó sao á ạ T T!! E cảm ơn rất nhiều!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1