Làm quen với chàng như thế nào đây? Các cao thủ giúp em đi
Tình hình là em đã single một thời gian kha khá, muốn có ngọn lửa sưởi cho ấm tâm hồn. Dạo này, cứ mỗi bận em đi tập erobic ngoài công viên là có 1 anh đi hóng gió gần đó, hầu như ngày nào cũng thế. Nhưng có vẻ nhát nên chỉ đi vòng vòng xung quanh nhìn e tập, có vẻ như muốn bắt chuyện mà không dám. Em thì nghĩ đi tập thể dục mà có thêm 1 bạn để trò chuyện lúc đi thể thao cũng vui, iu được hay không thì tính sau. Làm sao để làm quen với anh này đây cả nhà ơi? Hoặc làm thế nào để người ta mở lời trước thì càng tốt ạ^^
Nếu là mình ...........mỗi ngày mình sẽ cầm 1 quả táo ....cắn vào nửa xanh ..........và xếp ngay ngắn trong tầm mắt chàng , ngày nào cũng thế..................sẽ có 1...
Nếu là mình ...........mỗi ngày mình sẽ cầm 1 quả táo ....cắn vào nửa xanh ..........và xếp ngay ngắn trong tầm mắt chàng , ngày nào cũng thế..................sẽ có 1...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái kiểu làm quen ngoài đường này cũng thú vị...
Làm quen đơn giản thì ko khó đâu mà. Mình cứ mở lời là ngta sẽ nói chuyện. Trừ trường hợp...
anh...
Nếu bạn làm không được thì nhờ người quen làm...