Chào các anh chị của WTT ạ. E viết lên những dòng tâm sự này mong được các anh chị tư vấn và chia sẻ những điều trong tình yêu của một người con trai 22 tuổi mới yêu này ạ. Câu chuyện của bọn em bắt đầu khoảng 3 trở tháng trở lại. Khi mới gặp cô ấy, bọn em đã có những cảm tình trong nhau, em và bạn ấy trải qua một khoảng thời gian thì bắt đầu nhận lời yêu, Yêu nhau hơn 2 tháng nay, bọn em thường nhắn tin, gọi điện hay Video call cho nhau, thời gian này cô ấy đi làm muộn về khá mệt, lúc nào cũng muốn gọi video với em, vì cô ấy hay trêu em và thấy rất vui vì điều đó. Thế là chỉ vì 1 vài câu nói của em, khiến cô ấy tổn thương, tối đó cô ấy đã khóc và giận dỗi em. Bình thường nếu vậy cô ấy đã chặn em và k nc nữa rồi, Tối đó, em xin lỗi và nói ra suy nghĩ của mình, Cô ấy muốn chia tay, Em biết là cô ấy có lẽ chỉ nói vậy vì quá giận em thôi, Sáng hôm sau e cũng chủ động qua xin lỗi cô ấy nhưng vẫn chưa vừa lòng cô ấy, Em ôm cô áy mặc cô ấy đẩy ra. Tối về nhắn tin có vẻ hòa hòa rùi.. Đến giờ thì lại vẫn tình trạng như cũ, cô ấy không rep tin nhăn của em. Và vẫn mẫu câu là "ctay đi"..(chưa chặn tin nhăn, gọi điện hay FB). Có phải cô ấy chỉ nói vậy vì vẫn chưa tha lỗi cho em. Hay cô ấy còn ngầm 1 ý nào khác. Mong được anh chị WTT cho em lời khuyên. Cảm ơn anh chị rất nhiều