mình có 1 chuyện nay, đang phải đi khuyên đứa bạn thân nên khó nghĩ quá, mọi người giúp với nhé.


Đứa bạn thân mình (vô cùng dại dột) sống với ng yêu đc gần 2 năm nay rồi. Giờ cơm canh chẳng lành, thì quyết định ra sống riêng. Lúc đấy thì phát hiện có bầu được hơn 1 tháng. Nó và thằng người yêu cãi nhau nhiều lắm, tớ thấy thằng này kiểu như chán rồi, đứa bạn tớ cũng bảo nhiều khi 2 đứa cãi nhau, chửi nhau xúc phạm nhau lắm, chán lắm.


Giờ thằng kia bảo nếu thích cưới thì cưới, nếu cưới thì bạn tớ sẽ giữ lại đứa bé, còn không thì thằng kia sẽ đưa đi để bỏ. Nó khóc nhiều lắm. Giờ biết là cưới thì tương lai sẽ khổ vì thằng kia không yêu cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng bỏ đứa bé thì không đành lòng.


Giờ thì chị nó khuyên nó thôi đành bỏ để làm lại từ đầu, nó với thằng kia rồi sớm muộn cũng trục trặc thôi (vì nhiều vấn đề không thể nuôi con 1 mình được). Còn tớ thì tớ thấy biện pháp tốt nhất là chấp nhận lấy thằng kia rồi sinh con thôi, bỏ đứa bé thì tội nghiệp nó lắm (mà 2 đứa này ở với nhau chả kế hoạch gì mà mãi mới có bầu, tớ còn sợ bỏ xong khó có con cơ).


Giờ bạn tớ đang bấn loạn, nó chỉ nói cho tớ và chị nó biết, và bảo h giúp nó, cho nó lời khuyên, suốt ngày nó chỉ khóc lóc.


Thật là dại dột và đáng trách :7: Phải khuyên thế nào h huhu tớ cũng đang có bầu nên tớ thấy thương đứa bé kia quá, chả có tội lỗi gì