Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em và anh ấy bằng tuổi, đều sinh năm 93. Quen nhau trong đội bóng gia đình kế toán. Em thì công việc ổn định. Còn anh ấy sự nghiệp chưa vững. Công ty nợ lương. Anh ấy bảo bây giờ ảnh chưa thể yêu. Em yêu anh ấy khổ. 2 năm sau nếu còn duyên thì đến vs nhau. Với em khi đang còn nghèo thì mình sẽ yêu thương nhau theo kiểu còn khó khăn. Còn anh ấy vì chưa lo cho em dc nên ko tiến tới. Nhiều lúc em giận nói anh ấy thích ngưòi này người kia. Anh ấy nói không phải. Chỉ có em suy nghĩ linh tinh. Rồi bảo em thích nghĩ sao tùy em. Anh đã nói rồi. Mối quan hệ của bọn em đang lưng chừng. Em thì muốn dươngd đường chính chính. Vậy bây giờ em phải làm như thế nào để mối quan hêk tiến triển hoặc là buông tay hả m.n. thật lòng thì em thương anh ấy nhiều. Hay quan tâm quá. Hay ích kỉ và hay giận hờn. Mọi người cho em lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1