Chẳng là thế này. Em thì cũng mới cưới vợ, và có với nhau 1 thằng con trai, nó thì gần 2 tuổi thôi, mà vợ thì cũng chăm nó lắm, chẳng để ý gì đến chồng cả. Đã thế lại rất hay cằn nhằn và hỏi han thăm dò. Đi làm về mệt đứt hơi rồi, mà vẫn không thể yên được, rồi đến tối, thi thoảng xem phim thì toàn so sánh một ông chồng nào đó trong phim với mình, nhiều lúc tức không thể chịu nổi cái tính cách quái gở của vợ sau khi đã có con. Rồi đến một ngày điều trớ trêu cũng xẩy ra.


Ông bạn cùng cty với mình muốn rủ mấy anh em cùng cty đi chơi xa xa chút, gọi là thư giãn, nhưng thực sự mình cũng chẳng biết là đi thì sẽ có những trò gì, nhưng trong đầu chỉ nghĩ là, tạm xa vợ vài ngày để cho thanh thản đầu óc để rồi làm ăn, chăm sóc gia đình cho yên ấm. Nhưng cũng khổ, tính vợ thì hay hỏi, mà chẳng nhẽ mình đi chơi xa vợ lại lúc nào cũng nhắn tin hay điện thoại hỏi han, làm như vậy khiến cho mình có cảm giác bị nghi ngờ, đôi khi có cả sự không tin tưởng ở chồng.


Vậy nên cũng báo liều với vợ là anh đi công tác Sing 5 ngày. Trong khi đó bạn bè rủ đi VŨng Tầu chơi.


Cảm giác 2 ngày đầu ở đây thật tuyệt, anh em vui chơi thỏa thích, ăn uống, bia rượu không phải lo nghĩ gì cả. Rồi đến ngày thứ 3 mình chuẩn bị vướng vào 1 chuyện khó sử.


Đang ngồi với anh em, thì có tin nhắn báo là. Bạn cần nhắn tin OK để xác nhận với số thuê bao trên ( số thuê bao đó là của vợ mình ). Nghĩ là chẳng có vấn đề gì cả, nên cũng tặc lưỡi nhắn tin, vì nghĩ là vợ mình chắc nhắn tin hay gửi ảnh gì gì đó. Ôi thôi.......... vừa nhắn được đúng 10 phút sau vợ gọi, giọng rất nhỏ nhẹ và khác thường lắm.


Cô ấy nói là : Anh à, anh đi công tác có mệt không, chắc bận và vất vả lắm nhỉ, em và con rất nhớ anh nếu mai anh về nhà với gia đình sớm thì càng tốt. Tôi đáp : Anh đang ở Sing thì làm sao về được bây h..... Rồi cô ấy tắt máy và lại gọi lại với giọng khác. Anh về ngay đi, tôi sẽ ly dị anh, anh nói với tôi là anh đi công tác, mà giờ anh đang ở Vũng Tầu là sao....... tôi không ngờ anh lừa dối tối..... abc abc .....


Về đến nhà rồi mà không có một lời giải thích nào với vợ cả. Thế là cả tuần nay cô ấy cứ lầm lầm lừ lừ.


Có ai giúp mình với, vợ dữ quá...