Em có câu hỏi đơn giản như vậy thui ạ. Không tính là bạn bè thỉnh thoảng hẹn hò tụ tập nhé, mà là những người chưa thân thiết hoặc mới quen, mới gặp gỡ thôi ạ... Mời đi cafe chỉ vì hứng lên hoặc tò mò thui, hay có cần phải có cảm tình không ạ:)
PS: Hic, em nhìn gà hóa cuốc thế nào lập nhầm top trong box "Hôn nhân gia đình", phải ở box này mới đúng, nhờ Mod del giúp em trong box "Hôn nhân gia đình" ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tự nhiên thèm Eba,,,,,khakhaka
em thi...
với ma_ma, sẽ cf khi cô gái ấy là 1 cô gái thông minh, xinh xắn và có mái tóc dài.
Tự nhiên thèm cafe :RollingEy:
Đi cafe với tớ đi, tớ nói cho nghe... :Battin ey:
ko thì...
Thế mà e cứ tưởng bác, e cứ suýt...
Câu này là của các cụ, nỡm ạ. Chiều rồi, tớ sao có sức sáng tạo...
Lần đầu tiên nghe thấy thế này ah nha:Laughing:
bác cũng sáng tạo ghê
Tóc ngắn nhìn nó "con trai - con hến" sao sao đó, lỡ thương mà cặp kè...
Anh...
nhiều khi 2 người ngồi chả có chuyện j để nói, ngáp suốt ^^
Lãng mạn...
"Xơi" ở đây là ý gì thế ạ
Khi cảm thấy mềnh đủ khả năng xơi được em đó... :96: