Mình k biết có phải bị duyên âm k mà sao tình duyên bê bết quá đi mất.
21t, yêu mối tình đầu đầy khổ sở, điêu đứng vô cùng cả về vật chất tình cảm vì gia đình nhà kia ngăn cấm (k môn đăng hậu đối), vì bao nhiêu thứ tai bay vạ gió đổ dồn lên đầu. Một tay mình phải lo cho cuộc sống cả hai, mệt mỏi, vất vả lắm nhưng vui vì 2 đứa cùng sát cánh bên nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, bạn bè bảo cứ y như phim ấy. Và rồi đến khi vượt qua được tất cả các trở ngại rồi thì lại có sự cố xảy ra. 29t, người yêu đột ngột lấy vợ, k hề có ngày nào yêu đương, kết thúc hoàn toàn mối tình đằng đẵng 8 năm đầy mệt mỏi, một cách bất ngờ, khó hiểu, mãi bây giờ anh ta hàng ngày vẫn còn đau khổ, vật vã vì hối hận, day dứt.
Trong những lần buồn chán, chơi vơi, mình tình cờ quen 1 người khi người ấy đang gặp thất bại cả về sự nghiệp và gia đình. Hai bên nói chuyện với nhau đồng cảm, tâm đầu ý hợp, ngày nào cũng có thể nói chuyện đầy hứng khởi từ sáng đến tối, mặc dù k hề biết mặt nhau trong suốt 2 năm liền. Sau mình cũng biết anh khá lớn tuổi, thành đạt, đã có một gia đình (k hạnh phúc), cũng xác định sẽ chỉ nói chuyện tìm chút niềm vui, ai dè yêu thật, yêu một cách k toan tính, (dù xung quanh mình cũng có mấy anh chàng cũng khá được theo đuổi). 30t mình quyết định bỏ hết tất cả, 1 mình rời Hn vào SG làm lại từ đầu, lòng đầy đau khổ.
Thân gái 1 mình tay trắng bon chen ở SG, công việc thì đầy vất vả, áp lực, cuộc sống đầy rẫy khó khăn, có những lúc mình tưởng gục ngã, và trong những lúc cuộc sống và công việc khó khăn nhất, anh đã bất ngờ đến như một vị cứu tinh, mình lại yêu, yêu đến lần thứ 3 rồi mà vẫn yêu như chưa bao giờ được yêu, dù cho với người này mình cũng chưa bao giờ dám xác định gì. Và rồi anh lại bất ngờ ra đi nhanh như gió thoảng như trò đùa của số phận để lại cho mình bao nhiêu sự đau khổ và nuối tiếc. Mỗi lần yêu đuơng lại thêm một lần tan nát.
Quá chán chường, sợ hãi với yêu đương, mệt mỏi với cuộc sống, mình quyết định chủ động tìm chồng, chả cầu kỳ, kén chọn gì nữa. Chỉ có điều k hiểu tại sao, ngoại trừ vấn đề tuổi tác thì bản thân mình cũng k đến nỗi nào, cá tính k tệ lắm, giao tiếp xã hội rộng, vui vẻ, nhanh nhẹn, tháo vát, tốt tính, môi trường tiếp xúc hàng ngày toàn đàn ông, chả hiểu sao mãi cũng chả có giai trẻ nào ngó ngàng. Chỉ toàn thấy các anh có vợ rồi vào hỏi thăm
Chắc cú đến mức năm ngoái mình đi xem đến cả chục thày tử vi, mỗi thày phân tích 1 góc mà 100% vẫn ra 32t lấy chồng, 1 anh chàng bạn mình giới thiệu, y chang cả hình dáng, tính nết, hoàn cảnh gia đình, lĩnh vực làm việc, các sự kiện quá khứ, thậm chí mình còn cẩn thận bê lá số anh kia đi xem, các thày còn nói: đúng nhân duyên, có số vợ chồng. Mình đã đinh ninh đây là định mệnh đời mình, hai bên cũng tiến hành tìm hiểu, thấy rất hợp, rất ưng ý, và cũng đã bàn các kế hoạch tuơng lai. Thế mà vừa rồi mình vừa phát hiện ra anh chàng này đang chung sống cùng vợ con, lại còn đến cả vợ tập 2 rồi. Đau khổ quá! Có người mai mối cẩn thận mà cuối cùng vẫn lại k thoát nổi.
Năm ngoái mình còn có tử vi để tạo niềm tin, đến giờ thì vô phuơng hướng thật rồi.
Lại bắt đầu nghĩ đến phuơng án cắt tiền duyên, chứ k thì đường lấy chồng của mình sao xa vời vợi