Bình thường vốn dĩ tớ đã thấy mình hạnh phúc rồi nhưng sau khi đọc được một ít trong cái topic gì mà zai lương tháng 2 triệu ấy ( mới đọc một ít post thôi )… tớ còn thấy mình hạnh phúc hơn nữa:p:p:p:p
Chuyện giàu nghèo, tớ có một gia đình có thể gọi là tương đối hạnh phúc, bà má tớ lấy nhau khi thu nhập của họ chỉ khoảng 1,5 triệu một tháng, giờ vẫn chưa thể gọi là giàu có nhưng cũng không phải lao động vất vả và không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện tiền bạc.
Tớ có một cô em gái xinh xắn anh em tớ luôn thương yêu nhau
Tớ còn trẻ con, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có bạn gái, dù chúng bạn nó bảo mày ế cmnr, cơ mà tao ế trong tư thế ngẩng cao đầu
Với tớ tất cả các mối quan hệ tớ chỉ dừng lại ở tình bạn, có những người bạn mà mình quý mến họ sẵn sàng làm nhiều điều vì họ….
Tớ không cao to lắm, cơ mà tớ lại cực kì khỏe mạnh, cám ơn ba mẹ một lần nữa, khi mà cả vài năm con mới cảm sốt một lần
Tớ có chỉ số GATO cực thấp, dù đi xe bus xài điện thoại thường tớ cũng chẳng bao giờ cảm thấy chút khó chịu với những người đi xe tay ga xài iphone.
Tớ gần như không thể ghét ai đó, có thể có nhưng mà sẽ quên ngay thôi, sao lại phải thế cho mệt người :”>
Tớ có chút tham vọng và có một ước mơ tớ sống vì nó , vì cả những người mà tớ thương yêu nữa ba mẹ, em gái và một cô gái cũng đặc biệt, tớ mến cô bạn ấy lắm ^^!!!!
Hiếm khi nào tớ cảm thấy mình cô đơn, tớ thích vẽ, ảo thuật, dice stack, throw cards, nặn tượng, origami, nhạc nhẽo…. và về cơ bản tớ cũng rất khéo tay…
Tớ có khả năng chịu nóng cũng như chịu lạnh cực tốt ^^!!!
Tớ không học cao nhưng tớ tự tin với những hiểu biết nhất định của mình…
Cũng có lúc tớ buồn, đau đớn, lo lắng, có thể tớ sẽ khóc nhưng tớ sẽ rửa mặt và sẽ lại nở một nụ cười :”>…
Tớ có thể im lặng, không nói trầm ngâm, nhưng cũng chẳng thấy buồn tẹo nào
Tớ cũng có vài tình yêu, một vài lần là họ yêu tớ, nhưng tớ không có tình cảm tớ đành bảo :”xin lỗi bạn, mình không phải loại con trai dễ dãi” ( đùa thôi ).
Và một lần tớ dành tình cảm cho họ nhưng họ không có cảm xúc, nhưng tớ tin vẫn có người đang chờ đợi tớ, người sẽ yêu tớ nhiều y như tớ yêu họ vậy ^^!!! Cơ mà tớ không có ý định gặp họ bây giờ, ít nhất cũng 10 năm nữa nhé
Cuộc đời ngắn ngủi và mỗi người chỉ sống một lần tuy thế tớ chẳng sợ khi mình sẽ già đi
Dù tớ từng bị gạt, nhưng tớ vẫn tin vào cái đẹp, lòng tin, tự trọng nơi mỗi người
Dù tận sâu trong tớ vẫn là một đứa trẻ, nhưng tớ không nhìn đời qua cái lăng kinh mầu hồng, tớ cũng từng là một kẻ xấu, tớ từng có những người bạn rất tệ, tớ từng làm nhiều điều không tốt. Dẫu vậy lúc này tớ vẫn yêu cuộc sống này và cảm thấy hạnh phúc
Tớ cũng thích tiền, tiền để sống mà nhưng tớ vẫn hiểu vẫn còn những giá trị tinh thần tốt đẹp khác nữa…
Tha thứ cho chính bản thân mình và để tự nhủ với mình rằng là một thằng con trai ( tớ trẻ con lắm, ko dám bảo là đàn ông ) tớ xứng đáng đạt được những gì tốt đẹp hơn nếu tớ nỗ lực và thôi không dằn vặt bản thân mình…
Sáng thức dậy, tớ thấy mình còn khỏe mạnh, có một gia đình hạnh phúc để yêu thương, có những người bạn tốt, uhm và cả một cô gái mà tớ mến cực kì nữa
Tớ biết íu ai có một năm với 365 ngày toàn màu hồng, cơ mà những ngày u ám đen tối chỉ là thoáng qua, để những lúc như thế này nhớ lại tớ có thể bật cười…
Tháng tới tớ đăng kí tham dự một hành trình đi bộ xuyên Việt, điều đó làm tớ háo hức ….
Cơ bản là hôm nay hạnh phúc quá, viết lên chơi. Cấm ai GATO với hạnh phúc em đang có
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Vãi cả chưởng e nó.:Laughing::Laughing:
Éc éc, mình ko dám..... Mắc công anh phú bà bà lại bỏ người yêu, theo mình...
Thank chủ top nhá :p
Viết tắt của Ghen Ăn Tức Ở
thuật ngữ của v0zer
Hãy khoe...
Iêu lắm cơ, có khi nào mình khoe Em Zai của mình lên đây ko nhỉ :Laughing:
:Rose::Rose:
Mình mới được thầy giáo mình giải ngố cho tuần trước: GATO = ghen ăn tức...
có gì đâu mà tự lăng xê
Em không giàu, nhà cũng không giàu, không xe, không phone xịn, không bạn gái, không...
Còn cái clip mới quay hôm kia, sướng quá đem khoe luôn ^^!!!