Mấy chị ơi, tình hình là em stress mất. Làm cách nào cho lòng mình bình yên bây giờ.
Em đang yêu, được nửa năm rồi, nhưng người yêu em công việc nó cứ bù đầu lên, anh ấy ko có time cho em. Tháng bọn em gặp dc mỗi 2,3 lần. Dạo này thời gian gặp còn bị ít đi nữa.
Em biết anh ấy mệt, bận rộn, nhưng tình hình này kéo dài 2 tháng hơn rồi. Em thì cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ "hay là anh không yêu mình nữa".
Em có nói với a í về cảm giác của em, nhưng a ấy chỉ bảo e nghĩ nhiều quá. A bận việc thôi. Rồi... cũng vậy.
Em bế tắc, em khủng hoảng. Em không cần thay đổi điều gì trong tình yêu của em, em chỉ cần làm sao để bản thân em không nghi ngờ tình yêu, làm sao để bình yên mà yêu thôi. Em tuyệt đối tin người yêu em chẳng có ai ở ngoài, nhưng em cứ sợ anh không yêu em nữa :(( :(( :((
Tình yêu của bọn em nó nhạt quá, nhạt đến mức em hoảng :((
EM gọi lên cả tư vấn tâm lý mà không có đạt được gì sau 1 lô lốc những lời lùng bùng lỗ tai. Giờ em khẳng định em hổng cần thay đổi về tình yêu, mà chỉ cần lòng ổn định mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì bạn...
Mình cũng có thời gian bị như bạn đấy. Nhưng bọn mình yêu nhau 3 năm rồi. Cái khoảng nửa năm như bạn thì vẫn còn hp lắm....