Hôm nay vừa đúng ngày sn lần thứ 20 của tôi. Trong lùc làm bt, tôi vô tình vào đc webtretho và đọc 1 mục trong Giáo Dục Giới Tính. Tôi nghĩ lại chuyện của mình, ko cầm lòng đc nên đã tạo acc và viết bài này, mong là các cô chú-anh chị và các bạn có thể san sẻ cùng tôi!


4-5năm trước, tôi vẫn còn là 1 nữ sinh hồn nhiên và vô tư của 1 trường THPT điểm của Tân Bình, bạn bè, gia đình và việc học-tuy có lúc rất mệt-nhưng tôi cảm thấy vui vẻ vô cùng. Sau kỳ thi ĐH, vào 1 trường tư vì tiện cho việc học cũng như dễ sắp xếp thời gian. Và có lẽ thời gian nhàn rỗi quá nhiều khiến tôi trở nên như ngày h.nay.


Khoảng t.gian vừa thi xong, tôi bắt đầu đến với thế giới online. Có lẽ lúc trước tôi quá chăm chú vào việc học, nên khi đc chơi nhứng game omline như audition, boom online va chat Y!M, tôi trở nên "nghiện". 1 ngày chơi 10 tiếng là chuyên thường. Gần nhà tôi-cách 2km có 1 tiệm net khá sạch sẽ, và tôi trở thành khách hàng quen thuộc ở đó-khi ấy tôi 18t.


Và tôi gặp a, a hơn tôi 2t, nhưng lại kém tôi về học vấn, gia đình, ngoại hình, hầu như tất cả!!! Chơi game với nhau đc 3 tháng, a ngỏ ý muốn quen tôi, lúc đó tôi từ chối vì rất sợ, và vì tôi luôn mong ước bạn trai mình sẽ là 1ng tài giỏi... Chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua mạng. 2tháng sau đó, a ngỏ ý lần 2, ko hiểu sao lần này tôi chấp nhận, tôi nghĩ có lẽ a là người rất hiền lành, thậm chí hơi khù khờ và sẽ là ng con trai chung thuỷ, dù gì đi nữa sẽ quen thử cho biết vài tháng là cùng mà... Vậy là chúng tôi trở thành ng yêu sau 5 tháng!


Thời gian đầu khi yêu quả là ko gì đẹp bằng, tuy a rất hiền và ko biết làm tôi vui, nhưng lúc ấy chính sự quan tâm nhẹ nhàng thậm chí ngốc nghếch ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Chỉ 1 tháng sau khi chính thức quen, tôi chấp nhận nụ hôn đầu đời của mình, cả 2 lâng lâng trong hp.


Thế nhưng, nửa năm sau đó, dường như a chán với việc "kiss" như thế, a đề nghị tôi đi uốg ''cf''. Tôi phản đối, vì tôi ko chắc a sẽ là chồng tương lai của mình. A nhắc chuyện đó trung bình 1 lần 1 tuần, a nói đã là ng yêu, sao ko thể chứ. Lúc đó tôi cũng nghĩ, bây giờ là thời đại gì rồi, vả lại chúng tôi yêu nhau mà, cái quan trọng nhất là khi nhỏ, tôi từng bị 1 tai nạn tổn thương mình, việc này chỉ minh tôi biết... Thế là tôi đồng ý, với 1 lối suy nghĩ vô cùng giản đơn như thế!


Quả thật, khi đó-1đứa con gái 19t nếm trải cái cảm giác thực sự của việc ôm ấp vuốt ve, khiến tôi ko thể từ chối a. CHÚNG TÔI KO HỀ QUAN HỆ TRƯỚC HÔN NHÂN, chỉ là dùng ''tay'' để thỏa mãn cảm giác. Tôi cũng rất sợ và thấy có lỗi với mẹ, nhưng tôi lại ko điều khiển đc ham muốn của mình. Sau những việc đó a rất dịu dàng với tôi, và thậm chí rất tốt khi đưa đón tôi đi học từ Q12-Q1 3 ngày 1 tuần trong suốt 3-4 tháng. Tôi tưởng mình đã hp khi chọn đúng ng mình có thể tin tưởng, nhưng tôi biết, bây giờ mọi việc đã thay đổi.


2năm quen nhau, nhiều vui buồn, nhiều nụ cười và cũng nhiều nc mắt. Gia đình tôi hầu như chưa biết mặt a, và mẹ tôi phản đối kịch liệt vì 2 bên gđ ko ''môn đăng hộ đối''. Chỉ có a chị 2 là ủng hộ tôi, thậm chí bạn bè cúng có đứa nói ra nói vào khi tôi quen a, thật sự tôi chịu rất nhiều áp lực, nhưng đỉnh điểm chính là khoảng 1 tuần trước: Tôi có cảm giác mình đang bị phản bội! Đau hơn hết, tôi biết mình đã thực sự yêu a!


Những tin nhẵn trên Y!M của a đc lưu giữ bí mật mỗi khi tôi tiến lại gần a, và cả cái sim đt khuyến mãi a nói ko phải của mình mà là của bạn a, nhưng lại dùng để gọi cho tôi vào lúc đang giờ làm việc của a. Tôi nghi ngờ, nên đã thử gọi vào sim km đó, kết quả là ò í e mãi. Có lúc tôi tự nhủ phải tin a, nhưng khi tôi hỏi ng thân trong gđ a về chuyện cái sim, thì có ng khẳng định a đang xài 1 sim khác-chính là cái a gọi cho tôi lúc a làm việc. Tôi bị shock thật sự, cả ngày hầu như chẳng học hành gì đc, tôi khủng hoảng tâm lý, mỗi lần gặp a tôi đều nhìn a với ánh mắt nghi hoặc, tôi cảm thấy rất đau khổ vì gặn hỏi mãi a vẫn ko chịu thừa nhận, a nói chỉ có mình tôi. Tình cảm chúng tôi dường như đang rạn nứt, và điều làm tôi lo sợ nhất, là a có thật sự phản bội tôi ko? Hay do tôi quá đa nghi, làm tình yêu của chúng tôi có nguy cơ tan vỡ?


Hôm nay là sn tôi, vào lúc 0h1p, cô bạn thân nt chúc mừng sn mình, tôi ngạc nhiên vô cùng, và tôi cũng cảm thấy buồn, ng đầu tiên mừng sn tôi ko phải là a. Dù rằng lúc 11h55p tôi đã gọi đt để thăm chừng xem a có nhớ sn tôi ko, và tôi đã thất vọng. Chẳng lẽ sau 2n quen nhau, ngta thay đổi đến thế? Đã mấy tháng nay a ko vui vẻ và quan tâm tới tôi như trước. Tôi đang tự hỏi liệu có phải lúc trước mình quá dễ dãi và tin tưởng a hay ko? Tôi có làm gì sai? Tại sao cái cảm giác bị phản bội lúc này lại trỗi dậy mãnh liệt trong tôi đến thế? Tôi phải lựa chọn tin tưởng ng mình yêu hay là cố tìm ra sự thật đây? Tôi phải giả câm giả mù để dần dần kéo a về phía mình hay phải chia tay? Lúc trước tôi chọn a giữa tất cả những người theo đuổi tôi vì tôi nghĩ a chung thuỷ, nhưng bây giờ sự thật là ntn đây?


Tôi đang rất đau buồn và suy sụp, tôi mong có đc lời khuyên từ tất cả Cô Chú- A C cũng như các bạn, thậm chí những lời khiển trách, vì tôi là 1 đứa con gái ko ngoan, tôi có lỗi với mẹ mình...