Các bạn ah ! Mình... mình đã yêu một cô gái ! Cô ấy học cùng lớp với mình. Nhưng dường như tình yêu của mình có nhiều trắc trở mà mình cũng không biết gọi tên nó như thế nào nữa.
Chuyện của mình bắt đầu thế này.....
Trong hai mấy năm qua trái tim mình chưa một rung ... thế nhưng kể từ khi ăn món nộm sứa đặc chất Móng Cái ấy tớ bắt đầu để ý và đã thầm yêu cô ấy lúc nào không hay.Tớ cứ nghĩ chỉ là rung động nhất thời thôi vì chơi với nhau lâu rồi có gì đâu. Nhưng tớ vẫn rủ cô ấy đi chơi.2 lần đầu tiên cô ấy từ chối và có lý do bận.Tớ quyết định thôi chả tán nữa . Thế nhưng ngày hôm sau khác với mọi ngày đi con đường quen thuộc , cô ấy đã đi theo con đường của tớ với nụ cười rạng rỡ . Tớ nghĩ gì đây:" Tớ quyết định hẹn thêm lần nữa " . Và.... cô ấy vẫn từ chối với lý do hết sức đơn giản " Để rủ đông người đi a ah". Kể từ hôm đó , tớ quyết định tán . Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu sứt mẻ từ đây... Tớ là một người của đám đông thì đúng hơn thì phải ? Trước mặt bao nhiêu người tớ có thể phát biểu có thể nói vô tư nhưng đứng trước cô ây tơ chỉ biết lặng im và phản hồi yếu ớt . Điều đó làm cả 2 chúng tớ thấy ngại. Mặc dù vậy , tớ vẫn quyết đi xa hơn va nhắn tin đều đặn cho cô ấy.Tớ đã tỏ tình không chỉ 1 lần mà là 2 thông qua tin nhắn. Dù là tin nhắn nhưng ý tứ rõ ràng , câu cú mạch lạc . Cô ấy vẫn lảng tránh câu trả lời.Một thời gian tớ khá buồn và suy nghĩ khá nhiều vì chả hiểu thế nào.Cô ấy vẫn thế , vẫn nói chuyện với tớ vẫn hởi tớ vẫn nhắn tin với tớ đều đều nhưng rủ đi chơi thì cô ấy không đi.Tớ đã khá buồn và không biết ý tứ cô ấy thế nào tớ đành viết lên fb như sau ( chờ đợi một tin nhắn để biết người ta có quan tâm và để có hi vọng bước tiếp .... dù thế nào sẽ vẫn chờ dù biết có thể nó không tới nhưng sẽ vân kiên nhẫn chờ ) Viết xong những dòng này tớ nghỉ học 1 ngày thì cô ấy nhắn tin hỏi thăm.Các bạn bảo tớ phải nghĩ điều gì đây. Tớ lại làm lại từ đầu , tỏ tình và nhắn tin nhưng không rủ đi chơi.Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ như cũ chẳng có gì thay đổi cả. . Mọi người bảo tớ thôi đi vì ý tứ nó chả rõ ràng gì cả vs lại tớ khá đau lòng.Nhưng Tớ là người khá cố chấp , tớ phải nhận được quyết định mới có thể yên lòng. Giờ đây tớ sống có mục tiêu và lý tưởng nên ko coi cô ấy như cả thế giới nữa. Cũng chính vì vậy mà quan hệ của chúng tớ cải thiện hơn.Nhưng tớ nhớ cô ấy lắm.Chỉ còn mấy tháng nữa là cô ấy về Móng Cái rồi.Tớ đã quyết định ( tớ ở Hà Nội) xuống nơi đó một thời gian.Một phần là vì cô ấy, phần nhiều là vì tơ.Tớ thấy tớ xử sự hơi trẻ con trong chuyện tình cảm Tớ cần trưởng thành hơn .
Vậy theo mọi người tình cảm của cô ấy vs tớ có khả quan không ? ( chuyện của tớ còn thiếu nhiều chi tiết nữa không được tường tận lắm nhưng đại khái là như thế)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1