Hạnh phúc muộn


Em đong tình yêu trên tay


Chút hạnh phúc cả đời khao khát


Người yêu ơi tình anh là cơn gió mát


Thổi đẫm hồn em hơi thở bình yên


Bầu trời vẫn xanh , chim vẫn hót trên cành


Tháng ngày chông gai đã lùi vào dĩ vãng


Mình tìm thấy nhau giữa bộn bề loạn lạc


Trao nhau thứ hạnh phúc muộn màng


Hạnh phúc muộn, em xin gìn giữ


Bàn tay nắm chặt bàn tay


Hạnh phúc muộn, người ơi hãy nhớ


Để nụ hồng thắm mãi trên môi


Bài thơ này em viết tặng người dấu yêu. Người nói với em " Anh yêu em bằng cả trái tim vì thế đã thuyết phục được trái tim em"


Vâng, anh đã chinh phục được trái tim em. Em muốn nó mãi mãi được giam cầm trong chiếc lồng của Tình yêu chúng mình.