Chào mọi người! E mới tham gia lần đầu mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ.
Hắn sn 91 em 95, nhà khá gần nhau, hai gia đình cung biết nhưng chưa có j. Khổ cái là hắn là bạn trai cũ của bạn em hồi lop 12 quen nhau được 4,5 thang j do.
Hắn là sĩ quan,em sv đại học. khoảng 1 năm nay em và hắn bắt đầu thân thân. mới đầu cg bt em hay dẫn cả bạn em (bồ cũ) đi chơi, nhưng sau do bạn em k thích hắn nên mỗi lần đi chỉ còn 2 bọn em. hắn là người cg bảnh, rõ ràng, thảng tính, em để ý mấy đưa con gai cua mà k thich là hắn cách ly ngay, hắn trải qua 2 mối tình đều phải chia tay, bay h hắn chỉ tập trung ăn chơi.
Thời gian đầu bọn em thân, hay nt liên lạc, không thấy ngại j nhưng sau y như có cảm giác nên cả hai bắt đầu chảnh. ( E tính cũng khá kiêu, chưa quen ai cả). Rồi bọn em đi choi it lại. Nhưng kì lạ hắn đi chơi đâu là lại gọi em ra, với bạn, sếp, đi nhậu đi hát. Mỗi lần đi cả hai CỰC KÌ thân, hắn chăm sóc quan tâm em nhiều. Nhưng lạ là đến ngày hôm sau lại ít liên lạc, chỉ nt xong lai thôi. Khó hiểu kinh.
Hắn cũng biết em có tình cảm nhưng k cách ly em. Một lần đi hát kara hắn có nói anh với em không hơp. em k hop tuoi mẹ anh, nhà anh có nhiều người chết trẻ,anh sợ lăm nên chị gái anh cung chua lấy chồng, anh nghĩ nhiều lam em k biết đâu...blabla.
Xong em buồn r cố k nc ll, han co nt em k tl nua. Đc vài tuần hắn lại rủ em đi choi( bộ đội k có nhiều time) mà lại cực kì thân và tình cảm. Hôm đó hắn có nói anh có nguyên tăc của anh( nguyên tắc k quen bạn của bồ) nhưng đôi khi phải chệch nguyên tắc. Em không biết nên vui hay buồn đây. Hôm sau nt em hỏi những lời anh nói có thật k: hắn bảo: em nghĩ sao? (k tl thẳng em) r hắn kêu anh bây h còn ham chơi, anh k muốn có lỗi với em, anh nghĩ a k xứng với em.. em hỏi anh với em có fai là không thể đến voi nhau không? hắn kêu cũng k fai là k thể.Hôm đó em buồn khóc luôn xong hắn gọi dien truc tiep nc chém gió với em..thế mới chết chứ.
Cách đây vài ngày hắn gọi điện kêu em qua nhà anh ăn cơm ( truoc do hắn có noi với ông anh em: Neu may xac dinh roi thì hãy dẫn về nhà còn không thì thôi). Hăn gioi thiệu là bạn. Xong ai cg cười....Hắn kêu em là người đầu tiên dẫn về nhà ( hôm đó có cả ba mẹ chị gái và 2 anh họ), em k biết là sao nũa hay là cá cược nhỉ. Tối đó đi hát em hỏi anh có ý gì không? Hắn lắc đầu r cười. bó tay. TRước mặt mọi người cg khá tc 2 đưa thân như bồ
Hôm sau về em nt: Chuyện anh dẫn em về nhà là sao? hắn kêu k có j đâu em đừng nghi nhiều cái j đến sẽ đến. hôm đó em thổ lộ luôn: Anh có tình cảm j với em k? Hắn nói anh không biết nữa. Cái này khó trả lời lắm em. xong em buồn k nt lại, hắn nt hỏi em s thế giận hả... Em kêu em buồn lắm giống như mình bị cự tuyệt vậy. Hắn kêu cự tuyệt j chứ em đừng nõi vậy,Thôi k nc này nữa, nay nc toi đây thôi khi nào có dịp anh sẽ nói.... Tối đó em khóc sưng măt. Sáng mai hắn qua nhà nhậu thấy em mắt đỏ còn trêu, nhưng em cũng chảnh k thèm để ý. Em cg k thèm nt ll j hêt. Mà bọn em ít khi ll nc liên tụcvới nhau như hòi xưa chỉ đi chơi. nhưng đi chơi là thân thôi rồi
Mọi người nghĩ em nên theo hay bỏ đây, bực lắm,,,,huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1