Mình đang rất băn khoăn việc này nên mình mong nhận được sự góp ý từ các bạn. Sự việc xảy ra cách đây đã nhiều năm, mình cũng không gặp lại anh ấy kể từ khi chia tay nhưng không hiểu sao trong lòng mình luôn muốn biết cuộc sống của anh ấy dạo này ra sao, như thế nào và mình luôn mong anh được hạnh phúc...Rồi mình biết anh có gia đình, có con trai cách đây vài năm.


Những ngày gần đây, vô tình mình được biết công việc của anh không thuận lợi và hiện tại anh đang tìm 1 công việc mới. Với khả năng hiện tại của mình, mình hoàn toàn có thể giúp anh có được công việc tốt phù hợp với khả năng, nhưng mình biết chắc anh sẽ không nhận sự giúp đỡ này. Vậy nên mình đang tính sẽ nhờ bạn của mình giúp đỡ để anh có công việc trong công ty của bạn và mình sẽ không lộ diện. Mình không biết như vậy có nên không, khả năng anh sẽ phản ứng như thế nào nễu lỡ 1 ngày anh phát hiện ra mình sau lưng việc này...


Với ý kiến nhiều chiều của mọi người trong forum, mình hy vọng sẽ tìm được cách làm tốt nhất. Thực sự mình chỉ muốn giúp đỡ anh và mình thấy đau lòng khi người xưa của mình bây giờ phải vất vả với cuộc sống như vậy, mình đã từng yêu anh và hoàn toàn trân trọng những gì 2 đứa mình đã có cho dù hồi đó chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng, những nụ hôn rất vội, những ngày cuối năm se lạnh anh đón mình đi làm về với chiếc áo khoác anh chuẩn bị sẵn. Và rồi anh chia tay mình vì đã có tình cảm với người con gái khác và nhận hoàn toàn phần lỗi về sự đổ vỡ trong mối quan hệ, mình tôn trọng anh vì điều đó. Thời gian trôi qua, mỗi lần về lại SG, đi qua những con đường ngày xưa 2 đứa thường đi qua, mình luôn nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ mình và anh đã có. Hic, mình hơi dài dòng lạc đề nữa rồi. Mong sẽ nhận được ý kiến của các bạn. Chúc mọi người vui vẻ nhé.


Thân mến,