Người ta nói, tình yêu cũng giống như một đôi giày, đôi giày đẹp khiến chúng ta thích chưa chắc đã vừa chân, mà đôi vừa chân thì chưa chắc đã đẹp. Bạn sẽ lựa chọn đôi giày đẹp nhưng làm chân bạn hoặc sưng đỏ vì chật chội, trống trải vì thừa thãi hay một đôi giày không đẹp nhưng khiến bạn dễ chịu, thoải mái?


Tôi đương nhiên sẽ chọn dễ chịu, thoải mái, bởi tình yêu cũng giống như vậy, nếu chúng ta không được là chính bản thân mình trong tình yêu thì thứ tình cảm đó sớm muộn cũng làm ta mệt mỏi, tổn thương giống như cố gắng gồng mình trong đôi giày không hợp của người khác. Cuối cùng, bạn vẫn phải từ bỏ mà thôi




Năm tôi 19 tuổi, học năm thứ hai đại học, dành dụm cho mình một khoản tiền để mua một đôi giày “couple” với bạn gái. Tôi quan niệm, tình yêu cũng như đôi giày, phải hai chiếc mới trở thành một đôi, và phải cùng tiến hoặc cùng lùi chứ không thể mỗi chân đi một hướng. Chúng tôi cùng nhau đi đến bất kì nơi đâu trên đôi giày màu xanh nước biển. Rạp chiếu phim, trên xe bus, phố Hà Nội, thư viện trường, quán cà phê….tất cả đều được chúng tôi cùng nhau in dấu. Mỗi nơi chúng tôi qua, tôi đều chụp lại hình ảnh hai đôi giày sát bên nhau, ngay cả khi chúng dính bụi bặm và ướt át, như một cách để lưu giữ tình yêu của mình.



Khi chúng tôi vì đủ thứ lý do như bao cặp đôi khác trên đời này mà chia tay, tôi đã khóc, nỗi đau ấy cũng giống như đôi giày hỏng không còn khả năng đồng hành cùng tôi, chật vật và khó chịu ghê gớm. Tôi nghĩ vứt đôi giày đi, nhưng sau cùng lại xếp gọn ở một góc như tình yêu xếp gọn vào trái tim mình, đôi giày ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho thanh xuân tươi trẻ.




Sau này, tôi có mua những đôi giày khác, đắt tiền hơn, đẹp đẽ hơn đôi giày thời mười chín, hai mươi, thế nhưng lại chẳng cảm giác được nhiệt huyết như tuổi trẻ. Bao nhiêu người bước vào cuộc đời tôi rồi lại bước ra, bao nhiêu đôi giày tôi từng đi cũng xếp chồng lên nhau, chẳng có ai khiến tôi sôi sục, chẳng có đôi giày nào khiến tôi gắn bó dài lâu. Thế mới biết, yêu một người chính là yêu một cách hoàn hảo chứ không phải chọn một người hoàn hảo để yêu. Chúng ta ở trên đời đều gặp rất nhiều người, nhưng không phải ai cũng theo mình mà thành đôi. Dù tất cả đều là duyên gặp gỡ, nhưng có thể ở bên nhau phải do phận.



https://banhang.shopee.vn/portal/product/986788789


Không phải ai rồi cũng cùng ta đi đến cuối cuộc đời, nhưng quan trọng là cách chúng ta để lại dấu ấn trong quãng thời gian ngắn ngủi cùng nhau chung bước.