Em 20 anh ấy 30 quen nhau là thật lòng và có ý định cuối năm cưới nếu như thuận buồm xuôi gió nhưng mẹ em lại phản đối quá lý do là nhà anh ấy nghèo, ở tít bên gia lai lại không phải là thành phố, anh ấy chỉ sang đây làm thôi sợ em nhỏ tuổi ảnh lớn tuổi như vậy sẽ lừa lọc em. Nhưng anh ấy đã giới thiệu em với cả họ hàng và với mẹ anh ấy luôn rồi. Em còn xuống nhà chị gái anh ấy chơi với các cháu các em anh ấy nữa. Bạn bè anh ấy cũng biết em, ảnh còn nói với họ em là "vợ" ảnh nữa tuy là chưa cưới. Anh ấy cũng sang nhà em xin phép cho bọn em quen nhau chứ không phải là không và em nghĩ nếu anh ấy chỉ có ý định đùa giỡn thì đã không làm những chuyện đó.
Em biết từ bé anh ấy nghèo khó nhưng con người ảnh sống có tình cảm lắm. Hay chỉ bảo em những điều em còn non nớt như một người chồng làm em có cảm giác an toàn và tin tưởng. Tuy bây giờ tiền chưa có nhiều thôi...
Chúng em quen được nhau là vì anh ấy sang đây làm việc, lúc em không có việc làm chính anh ấy đã giúp đỡ em có việc. Bọn em đi làm chung lại gần nhà nên tuy mới có 3 tháng thôi nhưng tình cảm khăng khít lắm nhưng lại gặp mẹ em như vậy. Lúc nào cũng bảo em tại sao mày còn trẻ mà phải chạy theo thằng già đó nhưng mẹ em không hiểu bọn em thương nhau thật lòng. Em stress đến nỗi gầy đi vì chuyện này. Dạo này anh ấy phải đi làm chỗ khác cách xa em vì tương lai nhưng anh vẫn nhắn tin với lên thăm em thường xuyên, hôm qua anh ấy lên đưa em đi chơi qua đêm sáng về mẹ lại em lôi em ra chửi, bảo em đứng chờ trai là ô nhục.
Mẹ em bảo nếu đã nhất quyết theo thì chạy xuống đấy mà ở với nó xem chống được bao nhiêu ngày, đang yêu thì thắm thiết vậy chứ sau về con cái vào đừng có oán thán.
Chuyện sống thử này đã từng có ý định lúc mà mẹ em mới cấm cản. Em nói chuyện này với ảnh thì ảnh đồng ý cho em xuống đó nhưng bố em lại ngăn em lại vì không muốn hàng xóm biết chuyện nhà có con gái theo trai, với lại không muốn mất mặt vì chỗ anh ấy làm cũng nhiều họ hàng bên ảnh. Nên em đã thôi ý định đó nhưng giờ mẹ em như thắt em vào đường cùng vậy. xung quanh em chẳng có nhiều bạn bè em ức quá mới lên đây tâm sự cho nhẹ nỗi lòng. Em biết em đang mất bình tĩnh nhưng giờ em cảm thấy ngột ngạt trong gia đình và em muốn đi khỏi nhà quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1