Chào mọi người, mình có chuyện này muốn mọi người cho mình ý kiến vì mình không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa.




Mình mới quen một cậu kém 4 tuổi qua một trang hẹn hò trên mạng. Cậu ta chủ động quen với mình. Thấy cậu ta nói chuyện cũng thú vị nên khi cậu ta xin nick skype và số điện thoại mình đã đồng ý. Từ đó ngày nào cậu ta cũng nhắn tin hoặc chat với mình rất nhiều. Mình có hỏi cậu ta đã có gia đình chưa thì cậu ấy nói là chưa. Mình cũng tin vì thấy cậu ta luôn có nhiều thời gian quan tâm tới mình. Sáng cậu ta báo thức cho mình từ 5h, rồi hỏi han đủ thứ, tối cũng chat và gọi điện đến khuya. Cậu ta khác hẳn những người đã từng nói chuyện với mình, hóm hỉnh và có vẻ chân thành vì cậu ta cho mình hỏi đủ thứ về cậu ta và trả lời rất thành thật; làm gì trong ngày cũng đều kể với mình. Dần dần mình thấy thích cậu ta. Cậu ta cũng nói thích và yêu mình, tuy nhiên cậu ta cũng nói sang tháng sẽ đi làm việc ở nước ngoài 3 năm và sẽ không hứa trước điều gì với mình. Mình có hỏi cậu ta định thế nào thì cậu ta nói hãy để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.




Rồi thì mình cũng gặp cậu ta.




Lần đầu gặp cậu ta đã ôm hôn mình. Mình nghĩ là cả hai đều đã là người lớn, lại đang thích nhau thì chuyện ôm hôn không có gì là xấu. Nhưng lần thứ hai thì mức độ thân mật tăng lên, cậu ta rủ mình đi nhà nghỉ. Trước đó cậu ta còn hỏi mình thích hôn ở đâu? chỗ nào thích nhất? Mình hỏi biết để làm gì thì cậu ta nói là để có thể chiều mình. Mình không đi nhà nghỉ vì không thích cái kiểu mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã rủ đi nhà nghỉ như thế.




Sau đó mình có nói với cậu ta suy nghĩ của mình, nói không ngờ cậu ta nghĩ mình là loại người như thế. Cậu ta liền nói chia tay vì thấy thất vọng về mình khi mình nghĩ cậu ta là người khốn nạn như thế. Cậu ta cũng nói mình đã có tuổi sẽ không chờ cậu ta được và rằng trước đó cũng có người nói sẽ chờ cậu ta nhưng đã không chờ được và cậu ta không muốn lặp lại điều đó. Mình nghĩ có thể mình đã nghĩ sai về cậu ta nên đã chủ động xin lỗi và nói sẽ chờ cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ nói xin lỗi mình và bảo mình hãy quên cậu ta đi.




Chuyện sẽ không có gì nếu như mình không tìm được Facebook của cậu ta. Thì ra cậu ta đã có vợ và một cô con gái khoảng 2 tuổi. Trông gia đình họ rất hạnh phúc. Tất cả những gì cậu ta đã nói với mình về công việc hay việc đi công tác ở đâu với ai đều đúng chỉ trừ việc cậu ta đã có vợ và cô ấy đang đi công tác xa. Thật ra trước đó mình cũng hơi nghi ngờ vì thấy cậu ta hay nói đến những vấn đề nhạy cảm và không đả động gì đến Facebook; cậu ta cũng hay nói nhầm tên của cậu ta, khi mình hỏi thì cậu ta nói có 2 tên, một ở nhà và một ở công ty...




Mình thấy thất vọng vì mình thật sự thích cậu ta. Giờ mình thấy trỗng rỗng. Chuyện mình ngu để bị lừa thì mình chịu thôi. Nhưng vấn đề là mình muốn cho cậu ta một bài học. Mình không muốn có những cô gái khác bị cậu ta lừa như mình. Vì mình biết nếu cậu ta đã lừa được mình, tất sẽ lừa được nhiều cô gái khác lên giường với cậu ta. Mình phải làm sao đây? Mình có nên nói sự thật cho vợ cậu ta biết để cô ấy hiểu rõ bản chất của chồng mình? Hay mình im lặng để mọi chuyện qua đi? Nếu mình nói thì vợ cậu ta, cô ấy sẽ buồn lắm và liệu gia đình họ có xảy ra lục đục? Mình thấy thương cô vợ của cậu ta, cứ nghĩ chồng mình tử tế và chỉ có mỗi mình mình.




Xin mọi người hãy cho mình lời khuyên về chuyện này. Mình không nói thì cậu ta sẽ vẫn tiếp tục lừa dối vợ và những cô gái khác. Còn nếu mình nói thì tự nhiên mình thấy có lỗi với cô vợ của cậu ta, cô ấy có nên biết sự thật đau lòng về chồng mình hay không?