chào mấy anh chị. e năm nay 18 tuổi rưỡi, là nữ :D
4rum thì e tham gia đã lâu từ hồi e học lớp 10 nhưng chủ yếu là ngồi xem.hôm nay là lần đầu tiên lập thớt
nhiều ng thì nghĩ 18 tuổi chắc chưa biết cái vẹo gì đâu, e cũng ko dám nói là e đã lớn nhưng ít ra e cũng biết suy nghĩ và biết yêu rồi hihi ^^
tính e thì dị nhiều thứ lắm, ai cũng nói e vậy :D
e thích quen trai lớn hơn mình ít nhất 10 tuổi. 20 tuổi cũng dc.hehe. nhưng đàn ông mà già vậy thì cũng khó chơi. thâm niên đầy mình. nhưng mà e thích thế, khó chơi mới thú vị chứ hehehhe (nhưng mà e thiếu kĩ năng 8-})
e cũng ko thích quen mấy người nhỏ tuổi hơn e vài tuổi vì ko thấy thú vị và ko "phê" bằng quen những ng đàn ông từng trải :D họ có sự nghiệp. có nhiều thứ mà nhiều ng trẻ ko có, e thích cái vẻ trưởng thành, từng trải của họ, thích cách họ nói chuyện, thích những ng đàn ông thành công & lớn tuổi ^^ nói chung là có cái gì đó rất hấp dẫn e, ko biết những ng khác có vậy ko :D
như tít tình hình là e đang say nắng 1 anh gấp đôi tuổi e, e cũng mới quen. anh là 1 ng đàn ông thành đạt (sao khó với quá à)
bây h e phải làm sao đây ?
chốt lại là e cần tư vấn cách tán trai :p:p ai giúp em dc hem. :D
đúng là đàn ông già khó chơi quá à. để làm họ yêu khó hơn tán những cậu trẻ trẻ nhiều :)) :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thú vị thật
ng ta tư vấn được rồi, chả hiểu inbox để làm gì
Bạn mình hơn mình có...
Liệu yêu được bạn có đảm bảo về sau bạn hạnh phúc...