Mọi người chỉ cần mấy đọc dòng đầu và cuối thôi ạ:P


Em và bạn trai tính tình trái nhau quá các chị ạ. Em thì nhút nhát, suốt ngày lo lắng mọi thứ và em tự thấy mình là người suốt ngày nghĩ và tìm cách nghĩ cho người khác. Bạn trai em thì là người rất tự tin, rất ít khi lo lắng ngớ ngẩn như em, và luôn nghĩ cho mình trước tiên, còn người khác (nếu không phải thân, rất thân) thì có lẽ là bạn em chẳng bao giờ nghĩ cho (em có cường điệu 1 chút đấy :P). Và còn nhiều điều khác nữa nhg mà hiện tại thì em chỉ nghĩ được ra từng đấy thôi. Chuyện là nhà em dạo này rất rất nhiều việc. Em rất ít khi nhờ ai đó việc gì, em toàn tự làm thôi, nêu không thể làm đc thì mới tìm sự giúp đỡ của người khác. Thế mà Tết này em ở nhà làm việc giúp gia đình cả ngày, suýt thêm cả đêm nữa, em chẳng thể nào ra khỏi nhà đc nhưng có việc phải đưa mấy đồ cho đứa bạn ( em phải giao hàng cho bạn em vì nhà em làm Tết rất nhiều, vì là bạn nên em mới nhận làm lẻ nv thôi). Bạn trai em nói hôm đấy sáng nhà có việc, chiều hôm đấy phải ở nhà dọn nhà :)) em đã thử nhờ những người khác nữa nhg họ không giúp đc. Em hỏi lại với bạn trai em lần nữa (ý là rất mong được sự giúp đỡ từ bạn ấy), bạn ấy ngốc nghếch bảo nếu mai mà rảnh thì đã giúp em đc rồi.... nếu em đi cùng được thì cả 2 cùng đi, đi 1 mình chán lắm :)) em giận lắm. Bỏ một chút thời gian giúp em mà không đc à. Cả Tết em cứ hí hửng có dịp này để nhờ bạn ấy, thế mà cả Tết chơi dài nhg bạn ấy chẳng bỏ ra được 1 tiếng để giúp em. Chỉ là tranh thủ 1 chút thôi mà cũng không đc. Em biết bạn ấy và em khác nhau nên không thể suy nghĩ giống nhau đc, nhg mà em cũng chẳng thể biết nữa. Hầu như thứ gì bọn em cũng không suy nghĩ giống nhau chút nào. Em lúc nào cũng chỉ là một đứa ngốc nghếch và suy nghĩ linh tinh về những điều khác nhau giữa 2 đứa, còn bạn ấy không nghĩ gì về điều đó và chỉ tỏ ra sẵn sàng che chở cho đứa ngốc nghếch này thôi :D


Chuyện chẳng có gì đâu. Nhg mà em đang xì trét nên cứ viết để cho sướng tay thôi. :D các chị cho em hỏi là chị và ny của mình nếu có điểm gì khác biệt trong suy nghĩ thì các chị nghĩ gì về điều đó, có đến mức 2 người là 2 trường phái của 2 cuộc sống khác nhau không, cả 2 đã giải quyết thế nào, và cuối cùng thì cả 2 người có thành vk thành ck không vậy :”>


Em cảm ơn


Em gái 22t, đã yêu và ngốc nghếch được 4 năm :)