hôm trước e có chia sẻ chuyệnmẹ người yêu k thích mình.. tối hôm qua em củng đọc được lời khuyên từ mọi người xin lỗi vì e không trả lời được... chuyện là tối hôm qua e đi vs 1 người bạn hẹn anh ra gặp e ntin là :


-a ơi hôm nay thôi a gặp e đc không


...


- ừ mấy g em qua a đi


- e đag ở với bạn mình đi chung


-nhanh hay mau


-mau a


-ừm


e qua tới nơi gặp a e bị choáng vì a mang sơ mi đen mang đồ mà chưa bg a đi với e a mặc a xài nước hoa..vì trời tối ở đà lạt lạnh nên bạn e hỏi a


-ủa a a không lạnh hả


-không e a mới tắm xog nên nóng=)))


lí do mơ hồ quá e thấy được sự khác biệt từ a chỉ mới 4 ngày nhưng a lạ quá a nói đi chung với bạn a bỏ tụi e chờ a chở bạn lúc a chạy ra a đi xe khác.. bạn hỏi đi đâu mà đổi xe a nói đi tán gái e không biết a nói giởn hay sao đó nhưng mà nước mắt e chảy ra tim e đau rồi 4 người đi trên đường e đi e củng nhận thấy a sao khác quá a không còn đòi chở e nửa a chạy xa e e không chạy được nửa e dừng xe rồi khóc e không thấy được đường đi nửa a à a ntin a e về trước bạn e chở e về thì gặp a đứng chờ rồi tụi e vẫn phải đi vs a vào quán a ngồi xa em mấy anh của a tới nói a giới thiệu bạn gái đi a nói a không có bạn gái??? a đùa với e à nghe câu đó thật sự sock sock nhưng e biết e không đc khóc bg e phải ráng lên e lấy bia uống e chỉ ống khi e buồn a không ngăn e lại a không như trước e hơi say nhưng em vẫn nhận thức được a ntn? a như chẳng quan tâm và em thấy a cảm thấy xấu hổ vì e thì đúng hơn a nói bạn e đừng cho e uống nửa chở e về đi trên xe e giả ngủ coi a có sợ e lọt xe như những lần trưỡc không a chạy theo nhưng củng chỉ nói đc cái miệng e đau lắm nhưng e ráng xem a có đưa e về tới nhà không nhưng không không như e tưởng tượng a đi dường khác e òa khóc a có thấy ai vừa đi vừa khóc huhu không e e nhớ a đã từng ntn với e quan tâm e từ cái ôm cái nắm tay hay e khóc a củng khóc theo em nhưng giờ nước mắt e chẳng là cái j nửa rồi a xóa kết bạn trên fb với em .e thấy e quá lụy rồi làm sao em quên được a đây???