Em và anh quen nhau đến nay là được gần 2 năm.. chuyện tình cảm của tụi em sẽ đẹp lắm nếu như không có gì xảy ra vì anh yêu em, vì em, em cũng vậy ! nhưng tụi em từng chia tay nhau vì sự hiểu lầm và nghi ngờ trong quá khứ, anh nghĩ em không chung thủy với anh và anh rời xa dù em đã níu kéo anh nhiều lần. Một thời gian sau khi chia tay, tụi em đều không quen ai, vẫn qua lại Facebook của nhau để xem tin tức nhau. Rồi điều gì đến cũng đến, anh biết anh đã hiểu sai về em và anh mở lời quay lại với em vì còn yêu, anh xin lỗi em ! Vì tình cảm còn, vì còn nghĩ đến anh nên em chấp nhận quay lại sau 6 tháng xa.
Đến nay là tụi em quen lại với nhau gần 4 tháng, em biết em đã làm sai khi làm anh hiểu lầm, anh tổn thương ( em là mối tình đầu của anh ) nên em đã cố gắng bù đắp, em chịu thiệt thòi, em không toan tính cho đi hay nhận lại gì, miễn anh không còn nghĩ gì và anh trở lại như trước là em vui rồi. Nhưng sao mọi chuyện đi quá mức em nghĩ mọi người ạ! Em càng cố gắng thì em càng thấy có 1 rào cản của anh chặn ngang không cho em tiến vào. Vừa rồi, em có 1 cuộc nói chuyện với anh và em hỏi thẳng anh có phải anh tạo rào cản với em hay không? Thì anh im lặng và gật đầu là có nhưng anh nói anh yêu em nhiều lắm. Em có đòi hỏi anh điều gì về vật chất hay gì to tát? Em chỉ mong anh hiểu tình cảm của em và cùng em bỏ hết quá khứ, bước tiếp thôi..Em buồn và từng nói chia tay nhưng anh quyết giữ em lại.. Em đau lắm chứ em có vui gì khi nói ra lời chia tay đâu? Giờ anh nói anh đã trở lại, anh không tạo khoảng cách với em nữa.. Nhưng sao trong lòng em cứ thấy bất an, cảm thấy có gì đó khiến anh suy nghĩ khác đi.. khiến tụi em không gặp nhau được nhiều như trước ( dù anh có giải thích với em là anh phải bận công việc và sức khỏe anh không cho phép ) em đều bỏ qua và hi vọng ngày anh hiểu? Giờ em phải làm sao để mọi chuyện êm đẹp hơn! Em còn yêu anh, anh cũng thế nhưng làm sao để chuyện quá khứ đó xóa đi đây mọi người ơi?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1