Em nên làm thế nào, mong các chị cho em lời khuyên
Các chị ơi, em đang rất là rối bời. Chuyện của em là thế này :
Em và bạn trai yêu nhau đã gần hai năm, nhưng tất cả những lần giận dỗi đều là do em chủ động làm lành trước một phần vì tính em rất mau hết giận mà khi hết giận rồi mà vẫn mặt nặng mày nhẹ thì em rất mệt mỏi, phần nữa vì bạn trai em có tính sỹ diện thái quá, ngay cả với người yêu, không bao giờ chịu xuống nước.
Hôm qua em qua nhà anh ấy chơi (anh ấy ở cùng hai em nữa), lúc vừa ăn cơm xong, đang ngồi chơi cùng anh ấy thì tự nhiên có tin nhắn đến, vì em đang cầm đt của anh ấy nên định mở ra luôn, thì anh ấy giật lại. Đung lúc ấy, máy kia có điện thoại đến, anh ấy cầm máy ra ngoài nghe và mang theo cả đt có tn, em thấy vô lý quá, tại sao k có j mà lại phải giữ giữ như vậy. Nên em đi theo và giật lại đt xem tn, em đọc thì thấy là đó là tn của một bé nào đó rủ anh ấy ngày mai đi cafe với lời lẽ khá là tán tỉnh. Em hơi khó chịu và đưa lại đt cho anh ấy rồi đi vào nhà.
Lúc sau về nhà em có nt cho anh ấy là: "Nếu anh còn phân vân vào lựa chọn của mình thì hãy cứ nói với em, em yêu ích kỷ và kbg chấp nhận dù chỉ là một chút xao lòng"
Anh ấy nhắn lại cho em là:"Em đừng có mà vớ vẩn, lung tung, xao lòng là thế nào? Anh k bao giờ như thế mà anh cũng chúa ghét cái kiểu ksoat tin nhắn điện thoại. Em thì biết cái quái j về tn hồi nãy? không lẽ cứ mời đi uống cafe là xao lòng à? Có thể chuyện này sẽ kthuc tất cả"
Em nhắn lại là:"Em hiểu rồi, anh sẽ không phải khó chịu j nữa đâu"
anh ấy nhắn lại là:"Ok"
Em thực sự rất buồn các chị ah, lần này em qdinh k làm lành trc nữa, và thực sự em cũng thấy tmai hơn những lần trước nhiều, có lẽ em đã chai sạn rồi. Sau mỗi lần làm lành thực sự em thấy rất ức và tủi thân, người ta yêu nhau, lúc giận nhau dù sai hay đúng thì con trai cũng thường xin lỗi làm lành trước, đằng này ngược lại. Rõ ràng anh ấy sai nhưng chưa bao giờ mở lời xin lỗi em trước.
Em định bất cần luôn, cứ kệ nó thế, đến đâu thì đến, em không còn thấy hối tiếc j nữa cả, vì em đã hi sinh quá nhiều và yêu hết lòng.
Các chị có thể cho em lời khuyên xem em làm thế có đúng k ah?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tuy nhiên, con đường phía trước còn dài. Người ta nói rằng, khi yêu thì dễ dàng bỏ qua...
Cảm ơn chị nhiều nhe!
Khi nào có final...
Hóa ra cũng là Hổ ah` keke :Battin ey:
Thế này nhé, tớ bảo.
Trước hết, như đằng ấy nói thì "tên kia" và đằng ấy coi việc xem...