Chính xác là cách đây 5 năm năm , em có đc một người thân trong gia đình giới thiệu cho một anh bạn, anh ấy có thời gian tán tỉnh.Chúng em có hẹn nhau đi uống nước và anh ấy cũng có thường xuyên gọi điện tâm sự tỉ tê với em. Bản thân em thì không yêu và cũng k xác định yêu đương gì cả nên cư xử với anh ấy như một người bạn mà thôi.Có điều em không hiểu do anh ấy lầm tưởng hay cố tình lầm tưởng là em thích anh ấy và tung hỏa mù với bạn bè, người thân em của e, và anh ấy rằng em có quan hệ yêu đương với anh ấy.. Em sẽ không thèm để ý tới anh đó nếu như thời gian gần đây em đã gặp gỡ bạn anh ấy, em lại rất có cảm tình với bạn anh này. Thực tế là 2 anh này không phải là bạn thân mà chỉ là 2 người có quan hệ làm ăn, cùng tuổi và cùng quê với nhau. Anh bạn anh ấy( em gọi tắt là anh 2 cho tiện theo dõi mọi người nhé.) cũng rất có cảm tình với em nhưng luôn dè dặt và hình như có nghĩ rằng trước đây em có quan hệ yêu đương với đồng chí kia( đây là em cảm nhận vì anh 2 lại là người rất kín đáo và chín chắn chứ không bốc đồng như anh kia). Ca khó là ở chỗ 2 anh ấy có nhiều mối quan hệ chung. Em có cảm nhận được anh 2 cũng rất quý em bởi vì nhà chúng em cách nhau 70km mà cuối tuần nào anh ấy cũng anh ấy tới đón em đi chơi khoảng 2 tiếng(bố mẹ em chỉ cho đi chơi tới giờ ấy là về) ,tối nào cũng gọi điện cho em, cũng có nói tới chuyện tình cảm nhưng chỉ nói rằng có cảm tình với em mà thôi T_______T (anh ấy rất thận trọng trong mối quan hệ với em nên tuyệt đối không hứa hẹn cũng như chưa bao giờ nói yêu đương gì) mặc dù em cũng đã cố gắng để tạo ra tác động bên ngoài chứng tỏ em là người rất đường hoàng và quang minh chính đại trong chuyện yêu đương. Tối qua anh 2 gọi điện cho em và vô tình nói rằng anh 1 kia nói chuyện với bạn cực thân của anh 2 là ngày trước “Em là người yêu anh 1 và ạm 1 thấy thương và lo cho anh 2 vì em là 1 người con gái rất khéo,….etc…”. Giờ em không biết phải xác lập cảm giác an toàn trong mối quan hệ với em của anh 2 kia thế nào mọi người ạ.Em rất mong mỏi quan hệ của bọn em sẽ tiến xa hơn mức tình bạn , vậy em phải làm và chuẩn bị những gì???
p/s: anh 2 tuổi ất sửu, về cơ bản thuộc tips: trâu già , uống chậm, ăn lâu, ngậm kĩ. Tính nết em cảm nhận đc là khá cầu toàn, hơi cứng và khó tính, , hướng nội và đa tài,cũng ưa cái đẹp , thích sự quan tâm nhẹ nhàng ( thêm một điểm nữa là chúng em xa nhau về khoảng cách , anh ấy lại có nhìu vệ tinh) . Qua những lần em nói chuyện thì được biết mẹ anh ấy là giáo viên và cũng khá khó tính . Nếu có cơ hội tới thăm nhà anh ấy em phải chuẩn bị những gì, trong giao tiếp và cư xử ra sao? Em không có kinh nghiệm trong chuyện này, mong mọi người chỉ giáo ạ.!
Em cảm ơn trước mọi ý kiến của anh chị và các bạn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mời cả hai anh đi cafe chẳng hạn, khi mời anh 1 thì nói rõ là sẽ có anh 2 và ngược lại. Sau...