Chào cả nhà,


Chả là dạo này e rất đang đau đầu vì 2 chàng. E nói sơ qua nhé:


- Em : sn 87, công việc nói chung là tốt, ổn định, ngoại hình thì cũng đc nx là khá xinh xắn, trắng trẻo, cao ráo :D, tính cách cũng hòa đồng. Tuy nhiên các mối quan hệ quen biết thì ko rộng rãi lắm vì ngày xưa đi học cả trường toàn con gái và giờ đi làm cũng vậy. Ngoài trường học và công sở thì e thấy ko có nhiều môi trường khác để e có thể quen được các chàng :( E đã chia tay mối tình đầu được khoảng nửa năm, sau hơn 2 năm yêu nhau.


- Chàng thứ nhất: sn 81 nên gọi là 81 nhé. e tình cờ quen 81 trên mạng, đến giờ là đc gần 2 tháng rồi. Sau một số lần chat chit thấy cũng có vẻ đáng tin tưởng nên đã đồng ý gặp ở ngoài, đây là ng đầu tiên e đồng ý quen trên mạng còn bình thường thì e ko tin tưởng vào việc kết bạn trên mạng lắm. Nhưng ko hiểu sao lại đồng ý gặp 81, có lẽ vì thời điểm mới chia tay e cũng buồn và rỗi rãi quá. Sau vài lần đi cf thì 81 có vẻ "kết" e. 81 ko đẹp trai nhưng có vẻ thông minh, chững chạc, già dặn và có lẽ là muốn tìm 1 ng để lập gia đình nghiêm túc. 81 rất chu đáo và nhiệt tình, ngày nào cũng mời e đi cf, đi ăn, đi xem phim. Nhưng thỉnh thoảng lắm e mới nhận lời đi cf, rất ít khi đi ăn cùng còn xem phim thì ko đồng ý. ngày nào 81 cũng gọi điện nhiều lần và nt. Ở bên 81, e ko thấy có tình cảm j cả, và cũng ko thấy vui, ko hiểu tại sao nữa, hic. Nhiều lúc e muốn từ chối hẳn hoi nhưng lại sợ mất đi 1 ng tốt, vì mẫu ng như 81 nhiều khả năng sẽ trở thành 1 ng chồng tốt ( e đọc sách báo thì thấy nói vậy).


- Chàng thứ 2: sn 84 nên gọi là 84 nhé. mối quan hệ của e với 84 nó là tổng hỏa của nhiều mối quan hệ: tình đồng hương, tình anh em, tình bạn bè và cả những cảm xúc e ko thể gọi tên. e bắt đầu chơi với 84 từ khi e học năm t2 đại học. 84 rất đẹp trai, gallant được rất nhiều em khác mến mộ,gọi điện, viết thư tỏ tình nhưng 84 đến giờ vẫn chưa yêu lần nào cả. Những điều đó 84 đều kể với e và những bạn gái đấy e cũng có biết sơ sơ qua, qua lời kể của 84, cũng có thể qua blog, facebook...84 rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nên đc nhiều ng quý mến, cả bố mẹ e cũng rất quý 84. khi cả e và 84 đều là sv, 84 luôn quan tâm giúp đỡ e rất nhiệt tình, và nhiều ng tưởng 84 cưa e, nhưng e thì biết rõ ko phải như vậy vì 84 luôn sẵn sàng giúp đỡ rất nhiều em khác, chả phải mình em. E cũng có chút tình cảm với 84 nhưng 84 thì ko bày tỏ điều j đặc biệt. Rất ít khi gọi điện, nt cho e nếu ko có việc cần. Chỉ khi nào e cần giúp đỡ bất kỳ việc j dù khó khăn đến đâu nếu em nhờ thì 84 luôn sẵn lòng làm. Nhưng nếu e ko ngỏ ý thì ko bao giờ tự làm cả, hic. Chính vì thế nên e ko hy vọng nhiều ở 84 và đã nhận lời yêu mối tình đầu của e khi đó. Khi e đang có ny thì mối quan hệ của e và 84 vẫn như vậy, như những ng anh em tốt. chỉ có lần trên chuyến xe về quê e và 84 về cùng, ngồi cạnh nhau. E bị say xe và 84 bảo " dựa vào ng a này" E mệt quá nên cũng đã dựa vào 84 và cảm giác rất bình yên, cảm giác rất lạ mà dù lúc đó đang yêu ng yêu e, e chưa từng có cảm giác đó. Lúc đó e rất mệt nhưng vẫn biết 84 cầm tay em rất lâu, hic. E cứ để yên trong tay 84 dù vẫn sợ 84 đánh giá e đã có ny rồi mà còn ...:( Nhưng e lại ko muốn mất đi cảm giác đấy, đc 1 lúc thì e rụt tay lại. Sau đó thì e có chia tay mối tình đầu vì nhiều mâu thuẫn, và ng đầu tiên đc biết là 84. Ngay sau hôm chia tay, e bảo buồn và muốn đi ra ngoài, 84 sẵn sàng đưa e đi loanh quanh trên đường, rồi đi cf và chăm chú lắng nghe e trút bầu tâm sự. (Nhưng đó là e gợi ý muốn đi ra ngoài thì 84 mới mời cf thôi, ko thì có lẽ cũng ko đi đâu, hic hic.) Kể từ đó, mối qhệ của e và 84 vẫn bt như thế, chả có tí tiến triển nào, mặc dù một số ng quen chung của e và 84 đều nói 2 đứa rất đẹp đôi và ko hiểu sao bọn nó ko yêu nhau nhỉ :)) Nói túm lại là e vẫn thấy 84 rất khó hiểu, và khó nắm bắt đc, cũng có lẽ vì vậy mà e rất muốn giành đc tình cảm của 84 về phía mình ( e cũng là ng khá hiếu thắng ạ)


Vậy nên e muốn hỏi mọi người:


- E có nên làm mất thời gian của cả e và 81 khi e ko có tình cảm j với 81 mà có vẻ 81 đã rất sốt sắng và tấn công liên tục và mong đợi e đáp lại tình cảm như vậy? Hay là cứ giữ mối quan hệ với 81 với khoảng cách ? Nhưng nhiều khi e cứ thấy khó chịu vì ko thích mà vẫn phải trl đthoại mềm mỏng hàng tiếng đồng hồ hoặc đi chơi cùng.


- Làm thế nào để e giành đc tình cảm của 84? và cơ hội cho việc này liệu có lớn, hic ?


Em chân thành cám ơn cả nhà ạ :Kiss::Kiss::Kiss: