Em đang chuẩn bị nhận lời yêu 1 anh. Vì nhận thấy người ta có nhiều điểm mà mình mong. Đàn ông, ga lăng,chân thành... Nhưng em sợ yêu rồi thì không đến đâu được. Vì anh này chưa muốn lấy vợ va cung so tinh yeu tan vo. Trong khi em muốn có gia đình. Mà yêu rồi nhỡ đâu thêm 1 lần tan vỡ nữa thì em sợ lắm.
Trong khi đó, có 1 anh khác, chín chắn, cũng rất chân thành có thể khẳng định tình cảm của mình: Yêu là cưới, em là số 1. Nhưng em thấy không có nhiều cảm tình như anh kia.
E biết là không nên so sánh nhưng bây giờ sống thực tế cũng là điều cần, phải không ạ?
Các chị cho em lời khuyên với. Em neen nghe theo trai tim hay li tri?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Kiểu này chắc cũng phải mò đi xem bói phát xem sao, ko thì có...
Tớ cũng cân nhắc: liệu mình có đủ...
đàn ông nên lấy người mình yêu không cần hiểu
Anh nghĩ là em thích anh thứ nhất vì anh ấy có thể mang lại...
Dạ.:)