Trước tết, ecũng đã về 1 lần rồi, về quê thì mọi người cũng niềm nở, đón tiếp dữ lắm. Mẹ anh còn khoe e vs mọi người mà. Khổ nỗi, khi lên thành phố rồi, e hỏi: m.n nói gì e không? Thí anh mới nói: mấy chị và mấy dì không thích em, dì Út nói : anh mà lấy em là dì không chỉu đâu, yêu chơi thì đc, các chị thì chê e xấu. Nghe mà e khóc lun, bùn thiệt.
Ngày 10 này, chuẩn bị về quê anh chơi nè, nhưng e hỏi anh nói vs mẹ là e về chưa? thì anh nói là nói rồi, nhưng mẹ kêu không bít, rồi hỏi : mày có chắc cưới nó không mà cho nó về hoài z? Thì anh trả lời là : thì đang quen mà, đâu biết sau này như thế nào?
Anh nói, lúc nào anh về, các dì, các chị cũng đều hỏi: m bỏ nhỏ đó chưa?
Em buồn lắm nhưng e vẫn muốn sẽ chinh phục đc bên nhà anh, e hy vọng là m.n sẽ thích em, nếu hỉu rõ con ng e hơn.
Vì đa số lần đầu gặp e, ai cũng k ưa hết, vì e ít nói quá. Anh lúc đầu gặp cũng ghét e mà, nhưng giờ anh yêu e rồi đó. Em gái của a lần đầu gặp cũng gét và nói xấu e dữ lắm, nhưng bây giờ lại thích e rồi, còn nói t7 chị đến, e nấu cơm cho chị ăn. E hy vọng bân gia đình anh cũng vậy.