Năm nay em 26 tuổi nhưng em còn học 1 năm nữa mới xong đại học. Người yêu của em 27 tuổi và đã đi làm.


Chúng em là bạn thân 1 thời gian dài rồi mới yêu nhau. Trước khi yêu em thần tượng người ấy vô cùng. Bây giờ thì chính em lại ... :RollingEy: chua bao giờ em nghĩ đến bỏ anh ấy,nhưng bạn bè em đều kết luận mày lấy sẽ khổ ! Em rất mong các mẹ là nhưng người đã từng yêu và tiến đến được hôn nhân cho em xin lời khuyên:Worried:


Gia đình anh ấy có 2 anh em trai. Người yêu em là con út. Anh trai anh ấy đã 33 tuổi nhưng không lập gia đình. Anh đó chỉ uống ruợu suốt ngày, k làm gì cả! Uống say thì chửi bới bố mẹ. tỉnh rượu xin tiền uống rượu k cho cũng chửi. Mấy năm nay vẫn như thế. 1 năm trước anh đó còn nghiện nhưng đã đi cai được. Nhiều lúc đến nhà thấy anh ấy nằm giữa nhà ôm chai rượu. bật đài loạn xạ, em thương 2 bác nhưng chẳng biết làm ntn. Khi em đến chơi, anh ta càng được thể ây sự bà mẹ lấy tiền uốngg rượu. Người yêu em nói, anh ý làm thế để mẹ xấu hổ với khách phải cho tiền.


Bố anh ấy bị liệt cả hơn chục năm,chỉ nằm và ngồi mọ sinh hoạt đều 1 tay mẹ anh ấy lo cả.


Người yêu của em thì công việc rất bận, anh ấy làm suốt ngày, rồi còn đi học ôn thi cao học. Anh ấy mê điện tử lắm, nhưng từ khi chưa yêu em đã biết nên em k cấm. nhưng em hơi buồn khi anh ấy nói trong hoàn cảnh gia đình như thế 3-4 năm nữa anh ấy cũng k dám nghĩ đến việc lập gia đình.


Hiện tại bố em đang bị Ung thư phổi,cũng chỉ được đến tháng 8, khi bên gia đình em nói là nên cưới thì anh ấy nói kh thê, ít cũng phải 2 năm nữa. Em cũng chưa ra trường,chưa có công ăn việc làm ổn đinh,nếu cưới gia đình em cho nhà nhưng anh ấy luơng có 2tr k thể lo cho cuộc sông đuợc.


em buồn kinh khủng,em tin vào tinh yêu cảu minh dành cho anh ấy nhưng liệu em có nên đợi chờ khi mà anh ấy lại trông mong vào sự thay đổi tích cực của người anh trai - em dám chắc ràng k bao giờ khá hơn đuợc.


Em bị tim, chị gái em là bác sỹ khuyên muộn nhất 29 tuổi là phải có con k thì lo xin con nuôi đi, Đẻ nguy hiểm lắm!


Em băn khoăn vô cùng, em rất mong các mẹ cho em lời khuyên !:Smiling: