Bạn trai em là một người cũng được nhiều người biết đến. Trước đây thì a ấy cũng rất rất là lăng nhăng, tán tỉnh nhiều cô gái 1 lúc, nhưng từ khi gặp e (đúng nghĩa gặp ạ) thì không còn kiểu hẹn hò tán tỉnh nữa.


Khi yêu nhau thì e đến ở cùng a ấy. Đến giờ cũng 1 thời gian khá dài rồi, mọi người đều biết chuyện e với a ấy vì đi đâu a ấy cũng kéo e đi cùng, nếu e ko đi việc riêng của e thì e ở bên a ấy 24/7.


Cũng có gặp mặt 2 bên gia đình và họ hàng rồi ạ.


Tuy là a ấy nghiêm túc, muốn đi đến hôn nhân nhưng sự đa tình của a ấy vẫn kéo dài mãi. E ở cùng a ấy thời gian dài, và công khai mối quan hệ với tất cả bạn bè từ quen thân đến sơ, cả facebook nữa (vì a ấy là người công chúng nên đăng trên fb là tất cả mọi người đều biết). Tất nhiên là những cô người tình cũ đều biết mối quan hệ giữa e và a ấy, nhưng họ vẫn nhắn tin nói chuyện với a ấy như bình thường, như không biết e. Em còn nói thẳng với họ và yêu cầu a ấy trả lời thẳng các cô gái kia, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Còn a ấy thì cứ hứa hẹn sẽ không để chuyện tái diễn nhưng chẳng có gì thay đổi. Hôm sau e vẫn thấy những tin nhắn kiểu như "e nhớ a....", "a bận gì mà chẳng quan tâm đến e....", "mai đi ăn sáng với e nhé....", "e với a nên tìm cách giải quyết hơn là đi tìm ng mới, dù sao thì chúng ta cũng có thời gian bên nhau...". Mà nói thực là e còn mới mẻ gì nữa chứ, mấy cô ấy cũng hứa lên hứa xuống với e là không có phiền gì nữa hết mà vẫn như cũ. Nghĩ, chuyện như đùa, cứ như họ đang giỡn e. Trước đây a ấy cũng có yêu gì họ nghiêm túc đâu, cô này đêm thứ 2, cô kia đêm thứ 3, cô kia nữa ngày chủ nhật. Họ biết thừa điều ấy, sao vẫn tiếp tục dằn vặt mình.


Nếu nói e coi như chuyện thường và đi đến hôn nhân, sẽ đến lúc e phát điên mất. Nhưng để từ bỏ mối quan hệ thì thật sự khó. E và a ấy làm chung cty, chung dự án. E có xách vali đi thì a ấy cũng ko để e đi.


E không hiểu a ấy cần gì ở những cô gái kia nữa khi mà không gặp mặt, không thường xuyên nói chuyện, không quan tâm chăm sóc,…. Em cũng không hiểu mấy cô kia sao cứ bám hoài bám mãi. Sao mãi không thấy hết những người tình cũ, đến h e cũng không nhớ e phải nói chuyện với bao nhiêu cô gái rồi.


Em xin mọi người cho e một lời khuyên để e có thể tìm được lựa chọn cho mình. Thật sự mọi chuyện làm e quá mệt mỏi.