1 tuần gặp anh một lần thấy sao ít quá. Nhưng em khác xưa rồi phải không anh. Em ko còn giận dỗi mỗi khi anh bận việc ko tới được với e. Không phải em ko nhớ anh nhiều như xưa mà là vì em đã lớn rồi anh ạ. Em đã hiểu chuyện hơn. Em biết anh cũng vì tương lai. Dù tương lai đó chỉ dành cho anh mà ko có em thì em cũng nên chấp nhận đúng ko a? Em không biết anh có cảm thấy giống em ko nhưng a vẫn quan tâm đến e. Anh và em chưa bao giờ cãi nhau nhỉ. Tại anh có cãi với em đâu mà em cãi được. Chẳng lẽ em cãi một mình sao? Anh giỏi thật. Anh là người duy nhất ko làm em cáu kỉnh. Em vốn nóng tính lắm mà. Có lẽ vì thế em càng thương anh hơn. Em cũng ko biết như thế có phải là hạnh phúc ko. Em cũng ko biết tình cảm của anh dành cho em như thế nào. Bởi anh cũng khó hiểu quá. Nhưng em bằng lòng với hiện tại. Hiện tại của em là có anh làm bạn, có anh mỗi khi em buồn, và nghe anh chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ và ngắm em 1 tuần 1 lần. Mãi bên e nhé anh zai của em.KT: Người đẹp của anh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Anh ơi. Chuyện xưa rồi.
Để anh ấy đi để anh ấy có thể luôn giữ đc sự...
Thế là cáo giả nai ah.
câu này ko hiểu nè
mình với anh ấy vẫn bình thường. Anh ấy trc khô khan lắm. Giờ anh...
có ji mới ko nàng,??? phim ảnh ji chưa???
Cô này hiểu nhanh nhẻ :Laughing:, thế nhanhnhanh biết tin tức nàng...
Cám ơn...
PM rồi nhá, tránh loãng topic!:Smug:
hiểu gì thì hiểu :Battin ey:, nhưng đừng hiểu lầm là được...
ko đâu bạn ạ. Anh zai quý mình mừ. Và ko chỉ anh zai nói thế nên...
PHŨ! (Người ta khen thật mà...):Smug:
:Laughing: mình thì biet ngay la zai nó đang tỉa đểu...