em là con gái năm nay em 19 tuổi. chuyện của em là như thế này
em và anh ấy đã yêu nhau hơn 4 năm anh ấy rất yêu em và em củng như thế,nhưng gia đình nhất là bà nội của anh ấy lại ngăn cản k cho em và anh ấy yêu nhau lí do là vì em xấu.
mặt em có sẹo do di chứng bệnh thủy đậu mùa, lại thêm mụn nhiều ,da mặt thì đen, răng củng k thẳng hàng không xinh xắn như các bạn gái khác anh ấy thì không quan trọng vẻ bề ngoài củng em. anh củng khá điển trai nên nội vs gia đình không cho anh ấy và em đến với nhau mặc dù nhiều lần anh ấy đã cố gắn thuyết phục nhưng củng không thành và kết quả vẫn như thế dạo gần đây gia đình biết em và anh ấy vẫn còn qua lại với nhau nên khó khăn với ảnh dù anh không nói nhưng em hiểu được anh đang bị như thế trong anh rất khổ tâm anh chị ạ củng vì anh thương em nên không nói em không muốn anh ấy buồn như thế đâu . em có nên sửa sắc đẹp của mình lại không? vào bằng cách nào mọi người giúp em được không ạ xin tư vấn cho em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn đừng lo, nếu...