Tình hình e ở HN còn bạn trai e ở nơi khác nên chúng e có rất ít dịp gặp nhau ạ. E và a ý yêu nhau thật lòng. E và a ý đều trên 19t rồi.hihi. Vì e và a ý rất nhớ nhau nên cũng có ý định vào nhà nghỉ.
E thì cũng đắn đo lắm vì e và a.ý chưa bh biét đến nhà nghỉ. E cũng tìm hiểu trên mạng nhiều rồi và cứ đang suy nghĩ có nên ko. Ko fải về chuyện ấy đâu.bọn e chi muốn có chỗ bên nhau trog 1 ngày thôi.
Hic cách trở lắm. Mà e chưa đc gia đình cho đi xe máy nên e đang tính đến nhà nghỉ gần nhà e. Anh ấy sẽ đi tàu ra.
Mà e thì rất lo lắng.nửa muốn a ra vs e nửa ko. vì 1 lần ra HN rất tốn kém chưa kể là faỉ gỉa vờ sag nhà bạn học.
Mà e bh lo lắng nhất về vụ tháng 12 năm nay có fải tận thế ko.nên e muốn tranh thủ time để bọn e đc bên nhau.
E Ở KHU THANH NHÀN,HAI BÀ TRƯNG. E MUỐN HỎI QUANH ĐẤY CÓ NHÀ NGHỈ NÀO ĐC MÀ AN TOÀN KO Ạ. VÌ E SỢ HỌ LẮP WC HOẶC CHẲNG MAY CA VÀO THÌ FAI LÀM SAO Ạ. mong anh chị cho lời khuyên hay bất cứ chia sẻ nào ạ. e cảm ơn ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
em 20 tuổi chị ạ.....
Thế hỏi khí không phải bác emkobiet bao nhiêu tuổi rồi?
toàn địa bàn trung tâm luôn. Chúc em và người yêu ngon chym.
con gái vào nhà nghỉ bao giờ cũng thiệt thòi thôi sau này hối hận nhiều đấy :-S
Hiển nhiên...
đến h phút này mà cháu còn vào nhà nghỉ "
Chúc em hạ cánh an toàn =))