Em kể các mẹ nghe chuyện của e !


Năm nay e 23 tuổi rồi.


Hồi còn bé bé, e thích 1 bạn hotboy cùng tuổi. Bạn ý hơi lạnh lùng lại tài năng. Cái thích ấy kiểu như ngưỡng mộ ý.


Lớn lên em cũng có 1 mối tình ...nhưng rồi chia tay vì a ấy quá vô tâm.


E không yêu nữa, chỉ chăm chỉ học hành và lo kiếm tiền.


Chuyện bất ngờ trong 1 lần đi chơi với nhóm cùng tuổi ở quê. ( có cả bạn hotboy kia ạ). Sau tối đi chơi đó, bạn ý có uống rượu say và đêm về bạn nhắn tin là thích em....Cái cảm giác này nó lạ quá, e chưa bao giờ nghĩ tới việc này ... Bạn nói đã thích e được 2 năm nhưng biết e có người yêu rồi nên k dám nói ra.


........


Chúng e yêu nhau được 2 tháng rồi. nhưng cảm giác như đã rất lâu rồi.


2 bên gia đình , anh em, bạn bè đều biết tình cảm 2 đứa. Em cảm nhận được bạn ấy khá toàn diện ngoại trừ việc " hút thuốc lá" e có nói nhưng bạn bảo khi nào cưới thì sẽ bỏ, giờ chỉ giảm thiểu đi thôi.


Đôi lúc 2 đứa cứ đùa nhau rằng mình cưới nhau sớm đi, không muốn cảnh xa nhau nữa đâu. Gia đình bạn ấy cũng muốn chúng e cưới sớm để có cháu bế. Vì bố mẹ bạn ấy cũng nhìu tuổi rồi.


Em giờ đang phân vân lắm. Thực sự là muốn cưới lắm rồi. chỉ muốn được ở bên bạn ấy thôi.Tình yêu của chúng e rất trong sáng, e cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui qua từng ngày.


Nhưng bao nhiu mục tiêu du lịch, chơi bời cùng bạn bè, ...( tính ham chơi) thì lại chưa thực hiện được. Hơn nữa con trai 23 tuổi cũng còn trẻ con chưa đủ trưởng thành.


Chúng em có nên cưới trong năm nay không các mẹ? chuyện này là 1 đời người e cũng không biết thế nào nữa. :(