E là g và đang muốn cua một chàng thiên yết :), e gặp hắn lúc đi học thêm av, lúc đầu cũng chẳng để ý gì tới hắn đâu, đi học thêm av buổi tối với mấy a chị chú bác nên ít khi e cho sđt, ^^, bữa đó là gần ngày thi cuối khóa, hắn ta và e đều đi sớm, nhưng hắn ko vào học mà nhờ e nộp vở bt dùm, bảo sắp đi công tác, phải bảo lưu, lúc đó lấy tập ngta nên e cũng cho sđt, có gì thông báo dùm. Sau bữa đó ổ (hơn e 6 tuổi) nt hẹn đi công tác về ùi đi uống cf, um thì già rồi nên e cũng muốn mở rộng mối quan hệ. đi ùi mới bik ổ là đồng nghiệp với a họ e, nhưng e chả hỏi gì a họ e về ổ hết. mấy lần đi uống cf, nt nói chuyện, e trêu ổ già r kêu chú, chọc hồi gọi chú xưng cháu tới giờ luôn (ổ gọi e là bé ^^), ko bik từ lúc nào mà e thk ổ huhu, mà chẳng bik ổ thì ntn. Kế hoạch tán ổ lúc đầu như sau: nt liên tục 1 tuần, sau đó im lặng, =>kq giờ ổ chủ động nt cho e, nhưng chẳng có thái độ gì rõ rang cả, e cứ dậm chân tại chỗ mãi, chẳng tới chẳng lùi, e bắt đầu suốt ruột r :( , bí kíp của e chỉ có nhiêu đó thôi và đây cũng là ng đầu tiên e cầm cưa, haiz…các bác tư vấn cho e! đừng spam tội e, e già rồi, k có hi vọng j thì e còn bjk đường chuồn lẹ :D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1