Gác lại mọi thứ phức tạp giữa cuộc đời, nghĩ một chút, mơ một chút về lời cầu hôn bao ngày qua của anh. Đồ ngốc, sao cứ hỏi e hoài vậy, biết câu trả lời r` mà làm e suy nghĩ vẩn vơ...để e tưởng tượng 1 chút nhé
Em - sẽ là 1 ng` vợ bên a khi a cần, thủ thỉ chuyện bùn vui, đáng tin cậy tuyệt đối
Em - sẽ sinh cho anh những đứa nhóc thật dễ thg như 2 đứa mình vậy
Em - sẽ học nấu ~ món a thíc, học ủi đồ cho anh vì a thíc điều đó
Em - sẽ bớt hung dữ 1 chút, bớt la hay đánh a 1 chút để a tự hào nghĩ: v mình ngoan
Em - sẽ vì anh, vì ~ lời a hứa
Anh - đã hứa iu 1 mình e, mãi
Anh - đã nói từ đây đến cuối đời, sẽ lun bảo vệ e, k để e té lần nào nữa
Anh- đã qtâm e, lo lắng cho e, chịu đựng e giận anh, đánh anh, chọc cười e
Dù sau này có ra sao, vẫn tin mình mãi hạnh phúc như bi h`, vẫn tin những điều a đã làm vì e sẽ còn mãi. Em yêu anh, chồng ngốc! :Kiss:
P/s: Chúc cho ~ ai đang yêu sẽ mãi đc yêu, ~ ai cô đơn sẽ tìm đc ng` ấy của mình..t/y khiến mình thật hạnh phúc :Angel:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không phải đâu. chồng chưa có lấy đâu ra con...
Thanks chị! Nhìn trẻ quá, nhưng tên thì là mẹ của 2 bé Tit & Mít rồi hả chị :Drooling:
Dù sao cũng là quyết định của 2 em,chúc 2 e sống hạnh phúc và có thể bên nhau,vượt qua...
'' Em đang là sv năm 2 đhqg và phải học 5 năm ở Thủ...
Em biết, e chưa lớn..Em k biết có thể làm tròn trách nhiệm của 1 ng` vợ, 1 ng` con dâu k...Em áy...
Hi vọng 2 em sẽ happy mãi mãi.
Tuy nhiên nếu thằng em sinh năm 92 của chị mà giờ về...
bạn trai e năm nay cũng vừa thi đại học mà
Dạ..và năm sau là Happy Ending ạ.:)