Bạn trai em hiện đang làm đồ án tốt nghiệp ra trường. Tháng 6 này là bảo vệ rồi nên hiện nay anh ấy đang rất căng thẳng và khá stress 8-|. Em muốn động viên tinh thần cho anh ấy lắm nhưng nhiều khi nhắn tin, gọi điện, gặp nhau rồi nói chuyện không em nghĩ chưa đủ :(. Cứ thấy anh ấy về nhà ngập lụt trong công việc là thương lắm mà những lúc ấy chẳng biết nên làm gì :((.
Chị nào có người yêu hay ông xã thường xuyên căng thẳng như này cho em vài lời khuyên để động viên, chia sẻ, hỗ trợ tinh thần anh ấy được không ạ?
Chị nào biết thời kì dễ stress như này thì dùng thực phẩm gì hay món ăn gì để giải tỏa và giúp tập trung vào công việc hơn thì cũng mách em với nhé @};-
mua sẵn 1 ít đồ ăn khuya, mang qua cho anh, thỉnh thoảng nt yêu thương kiểu cố lên anh yêu, tự nhiên nhớ quá, người yêu em tuyệt nhất...............cái...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1-2 hôm nay a bận bịu nhiều việc quá, thấy có vẻ stress nên mới như thế. Không hiểu do mình nhạy cảm quá nên như...