Sau khi chia tay, em và người yêu cũ trở thành bạn thân. Anh ấy ở Hà Nội, còn em nhận được việc làm tại Sài Gòn. Trong một lần ra Hà Nội chơi, em có đi cafe cùng anh và mấy người bạn thân của anh nữa, ở đó, em đã gặp một người. Anh ấy là bạn rất thân của người yêu cũ em. Em nghĩ rằng chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó trời không mưa tầm tã, và anh ấy nhất định phải đưa em về. Từ hôm đó, cả em và anh ấy tuy không nói ra nhưng có một thứ tình cảm rất lạ.


Quay về Sài Gòn, em bắt đầu bị vấn vương hình ảnh của anh ấy. Chúng em thường xuyên trò truyện qua YM, và cả nhắn tin cho nhau nữa như những người bạn. Trái tim em xao động. Cho đến một hôm tình cờ trò chuyện, anh có nhắc tới bạn gái anh, điều đó làm em buồn vô hạn. Em nhận ra tình cảm em dành cho anh ấy thật nhiều. Anh ấy cũng biết em buồn, bọn em vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, nhưng từ đó anh ấy không bao giờ nhắc tới bạn gái anh nữa.


Điều đáng trách của em là em cũng đang có bạn trai. Em đã tự nhắc mình nhiều lần phải chấm dứt chuyện này, nhưng em không làm được. Không những thế, mật độ tin nhắn và sự quan tâm của em và anh ấy dành cho nhau càng ngày càng dày hơn.


Em phải làm sao đây?