Em chưa có vợ các bác ạ, em và nyêu cũng yêu nhau được hai năm rồi, thời gian gần đây cũng thường xuyên XXX tầm 1 tuần/lần. Nói chung là khá hòa hợp cho dù hai đứa kinh nghiệm chưa nhiều.
Có lần hai đứa hẹn nhau khi nào chuẩn bị đám cưới sẽ đi khám xem có ai có vấn đề gì ko, vì kế hoạch là cứoi xong sẽ sinh ngay vào năm 2012 (Rồng vàng ạ). Hai bên gia đình cũng có ý giục rồi nhưng vì sự nghiệm nên cả hai đều thống nhất đợi đến năm 2012.
Hôm qua, sếp bận đi công tác nên Cancel cuộc họp của phòng, thế là em rảnh rỗi ngồi chơi, đọc báo thấy nhiều cặp vợ chồng giờ hiếm muộn quá, nghĩ đến lời hẹn của nyêu em và sự thúc giục của gia đình, thế nào em lại chay sang phòng khám nam học ngay bên cạnh công ty để xét nghiệm máu và tinh dịch. Lúc đầu chỉ nghĩ khám cho biết, với cả xem khả năng của mình ra sao, hơi xót tiền 1 tý nhưng cũng đáng.
Hôm nay, nhận kết quả mà bùn quá đi mất, xét nghiệm máu em bình thường, chỉ có tinh dịch có vấn đề, số lượng thì quá ít, chỉ có 5 triệu con trên/ml, tiêu chuẩn là từ 20tr trở lên. Trong đó số lượng khỏe mạnh có 10%, khả năng có thể di chuyển vào và thu thai cũng có 10%. Tức là khả năng có con rất nhỏ bé :Sad::Sad::Sad:
Bác sĩ bảo hàng họ em bình thường, khả năng quan hệ như vậy cũng bình thường, chỉ là do chất lượng ko được tốt, chất lượng yếu này là do cơ thể em bị vì xét nghiệm máu các chỉ số đều bình thường.
Nghe xong từ lúc đó đến giờ em chán quá, chả buồn làm việc gì nữa, chả biết nói với nyêu em sanuwacx, kế hoạch lấy và sinh con ngay năm 2012 của hai đứa chắc hỏng rồi :Crying::Crying::Crying::Crying:
Biết thế em đeck đi khám nữa, tự dưng tốn cả triệu bạc để chán thế nàyy:Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
nhưng...
Sắp bị khóa nốt níck bây giờ, giờ này giờ gì còn ... mần nổi k0, cái người ta thiếu là chất...
Tỷ lệ binh...
Đến nỗi bác sĩ Ngọc...
Em thề, em hứa, em đảm bảo... Cái thời em còn sung sức, ý nói cái...
Bác bác cho em hỏi tí, em chưa được khai thông mí từ chuyên ngành này. Mỗi ngày 1 phệt, 1 phệt...
Đọc đến đây cùng quả chữ ký mới nhớ ra em Super Ngố da giết :Silly::Sigh::cool: