E chào cả nhà, cả nhà có ai như e bây giờ không. e 89 lương khoàng 5-6triệu/ tháng. ng yêu hiện tại 87 lương tầm 4-5triệu/ tháng vì làm nhà nước. cứ nghĩ tới cảnh lấy nhau mà đi ở trọ ở đất HN thì sống sao đc mọi ng nhỉ, nên cứ nghĩ tới lấy ck mà e oải tả noải k dám lấy ck:(. nghê của ng iu thì cũng chả có tương lai thăng tiến mấy, k ra ngoài làm tư nhân được, giờ tầm tuổi này rồi e cũng k dám đợi chờ một điều gì viển vông mơ hồ mấy nữa như mấy năm trước mặc dù e cũng thuộc diện ưa nhìn :((( k bit có ai giống tâm trạng e k? cho e lời khuyên với ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cậu còn có ng để mà yêu, mà dự định. Đúng là tầm tuổi bọn mình giờ bạn bè tớ cũng lập gđ nhiều lắm rồi. Đến...
Chị mình sinh năm...