Tình hình hiện tại của e phát triển khá tốt cáo cho e ăn dưa bở hay không thì không biết . Cáo quan tâm và chia sẽ với e nhiều vấn đề . Tâm sự và nói chuyện với e tất cả những thằng mà cáo gặp , nói chuyện , đã và đang tán tỉnh cáo nhưng cáo không bao h nói về thằng người yêu kia . Ny cáo thì cũng thỉnh thoảng qua quán nói chuyện (tháng đc 1 lần ) e thì lịch sự bắt chuyện lại thôi vẫn tươi cươi như ko có chuyện gì ( bác Mr Li dạy thế )
-- Valentin vừa rồi e bơ ko tặng ko nhắn tin chúc mừng gì hết .
Vẫn đang thực hiện tất cả các phương pháp mà bác Mr Li đề ra
+ 1/2/45p :nghĩa là 1 tuần 2 buổi tâm sự (nói đủ thứ chuyện gia đình học tập ...vvv..) time ko quá 45p . Các ngày khac nói chuyện thì bt hỏi han quan tâm tí thôi . Nhưng e và cáo chỉ có thể nói chuyện thoải mái với nhau kiểu như khi còn mỗi 2 đứa đó .lúc ấy thì kiểu như vồ vào nhau mà để nói chuyện nhưng e vẫn chủ động để hãm time là 45p nếu quá thì hỏng lần sau ko biết chuyện gì để nói . Còn khi đông người thì 2 đứa tỏ ra bình thường . Muốn nói chuyện thì nhắn tin ko nói lúc đó . E cảm tưởng như kiểu vụng trộm ý .
+thực hiện nghiêm ngặt chế độ ăn rau quả củ >>để chỉ có thể thích cáo nhưng ko đc tôn sùng cáo
+luôn là chính mình : lịch sự , khá hài hước ,tư tin , hoà đồng biết quan tâm giúp đỡ mọi người tất nhiên e ý thì hơn . thi thoảng khiến cáo bất ngờ về món quà nho nhỏ mình tặng .
Thôi thì hiện tại qua giao tiếp với cáo thì thấy 2 chữ đối với e là : " Nể " và "tin tưởng "
Vấn đề của e hiện tại là có lên rủ cáo đi chơi hay không ? và lý do ra sao khi e vào cáo tiếp xúc nhau 7h/1 ngày .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mấy tuần à ? e đến 2.5 tháng rồi còn đang phân...
đừng tỏ ra cưa gái quá, thỉnh thoảng phải bơ tí bạn ah
mình thì ko thjk chuyện ng t3 nhưng...
Mình là cựu sv Dân Lập, đã ăn dầm ở dề KTX...
Đã đánh đồn có địch thì phải bình tĩnh, ko bấn loạn...
Trường hợp cụa mình khó hơn cụa bạn,...