Mình đang trong tình trạng khủng hoảng quá nên muốn nói hết nỗi lòng của mình hy vọng sẽ khuây khỏa hơn... Mình và người yêu đã quen nhau hơn 4 năm rồi, và mới chia tay được vài ngày. Tình yêu của tụi mình từng được khá nhiều người người ngưỡng mộ vì thấy tình cảm đẹp quá, nhìn vào ai cũng thấy anh ta yêu đến sống chết, bất chấp tất cả vì mình... Vậy mà khoảng 1 tháng nay, tình cảm chán nản kinh khủng, ngày nào gặp mình anh ta cũng tỏ ra mệt mỏi, thậm chí đi ăn mà có mình ăn còn anh ta ngồi thở ngắn thở dài, trước đây anh ta ngoài giờ làm việc là dành hết thời gian cho mình, còn bây giờ a ta cứ bận bịu suốt, thậm chí mình gọi đt a ta cũng ko nghe (trước đây bất kể đêm ngày chỉ cần mình gọi là anh ta có mặt)... Thế là cãi vã và mình đã hơi nặng lời, vì mình cũng chán nhưng mình lun cố gắng còn anh ta thì... rồi mình quyết định chia tay... Mới chia tay thì tự nhiên vào lúc nửa đêm hôm sau, khoảng 1,2h đêm gì đó có 1 cô gái lấy đt anh ta nhắn tin yêu cầu mình ko được liên lạc với anh ta nữa. Thật shock ko thể tả, thì ra từ khi anh ta quen đứa con gái khác nên cảm thấy chán nản với mình, thậm chí anh ta ngủ với cô ta nên nửa đêm anh ta ngủ say thì cô ta mới lục đt và nhắn tin cho mình. Mình buồn và tức giận đến phát bệnh, mẹ mình ko biết nên ntin báo anh ta nhưng a ta cũng chẳng đoái hoài lun, trời ạh, mình ko thể tưởng tượng tình nghĩa 4,5 năm trời mà giờ a ta có thể tệ bạc đến vậy! Trong khi mối quan hệ của tụi mình gần như chỉ chờ ngày cưới nữa thôi, cách đây 1 tháng anh ta vẫn nhắc mình chuyện đi coi ngày cưới sinh, vì 2 gia đình cũng nói chuyện với nhau lâu rồi. Anh ta giờ đây thay đổi đến chóng mặt, khiến mình rất shock và đau lòng, lẽ ra loại người này mình phải quên ngay đi thế mà mình lại cứ nghĩ đến những ngày còn bên nhau, anh ta ko chỉ là người iu mà còn là người bạn duy nhất chia sẻ với mình mọi điều, đưa đón chăm lo tất cả cho mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mình cứ nhớ những hành động, những hy sinh, những cố gắng mà a ta từng làm cho mình, rồi cứ đau khổ dằn vặt khóc suốt mấy ngày liền, chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì nổi nữa...