E xin chào các ace trên cộng đồng.. Đúng như chủ đề, e mong nhận được sự chia sẻ những lời khuyên bổ ích trong lúc này. Ai không thích xin đừng cmt khiếm nhã trên topic này.


Em 18t đang là sv năm 1 và sắp có chồng, mọi người thường nói lẽ ra e phải ăn chơi thêm ít năm nữa..vì quyết định như vậy là quá sớm. Đúng vậy, e đã bồng bột trong cách suy nghĩ và hnay e đã nhận lấy kết quả của sự dại dột này. Chồng e cho tới hôm qua e vẫn cứ nghĩ rằng là người e 1 mực yêu thương ko chút hối hận, nhưng sự thật trước đây a ấy có sa số tình một đêm và cả thời gian cưa e, a có cả một chiến thuật để đưa e vào tròng chứ ko phải bằng tình yêu thật như e vẫn mơ tưởng. Vì e đã quá yêu, mọi quyết định a ấy đều kể cho bạn thân, rồi bạn thân kể cho bồ, cuối cùng e mới được nghe từ bồ của bạn thân a ấy về những quyết định của chồng mình. A nghĩ e còn nhỏ,nên e không có sự tôn trọng các chị à. Mọi ưu tiên của e trước đây hình như đã không còn, tháng phát cho e chỉ 1000k măc dù chồng e giàu có. Nếu bây giờ đã như vậy rồi 1 tháng rưỡi nữa e về nhà chồng ma tài chính a nắm hết thì e khác gì con ở đợ. Hối hận cũng đã muộn, e rút lại cũng ko được mà tiến tới cũng không xong ngày cưới thì sắp tới gần mà mình lại không có tiếng nói trong chính tình yêu của mình..e hoang mang quá, mong các ace cho e lời khuyên để vượt qua gia đoạn này. E đội ơn :)


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Selrio