Hà Nội đang mưa, mưa mùa xuân dầm dề, lạnh buốt! Tối qua đi ngoài đường về, rét đến độ tay chân không còn cảm giác, Mình huyết áp thấp, nên chân tay lúc nào cũng lạnh toát và không bao giờ tự ấm được cho dù có nằm cả đêm, lại già rồi nên yếu nữa:D Tự dưng phát hiện ra 1 cách, đúng là cái khó ló cái khôn. Chui vào trong chăn, lấy máy sấy tóc cũng chui kín vào trong chăn và.....sấy ở mức cao nhất:D Tầm khoảng 5p là ấm ran hết người rồi!!!! Chia sẻ phát minh với đứa bạn, tưởng nó khen, ai ngờ nó lại cười phá lên rất to :"bạn mà phải đến mức dùng máy sấy tóc sưởi ấm cơ à?bạn chỉ cần mấy trăm nghìn thế thôi á?" Mình thoáng hiểu ra và buồn. Ohm nhỉ, bao nhiêu là mối, tối vẫn nằm không:)) Lúc nào cũng thế, sáng đi làm, tối về nhà, một mình trong căn phòng nhỏ cô độc, lạnh lẽo. Chẳng đủ can đảm để yêu hết mình một ai nữa. Nói chính xác ra là đã mất cảm giác yêu. Đi cạnh con trai ko có chút cảm xúc nào cả. Có những người chỉ có ý, có người yêu mình sâu đậm, có người bằng lòng chấp nhận tất cả mọi nhược điểm của mình dù biết rõ. Thế mà lòng mình vẫn lạnh te!!! Mình cũng rất muốn yêu, người ta tốt thế cơ mà, yêu mình vô điều kiện thế cơ mà, tu bao nhiêu kiếp mới gặp đc 1 người như thế. Nhưng quả thực ko hiểu sao thấy nhàm nhàm, tẻ nhạt, ko yêu được, có người yêu đấy nhưng chỉ quý quý thôi vì anh ấy rất tốt bụng. Cuộc sống của mình cũng trôi qua tà tà, tẻ nhạt, không có hứng thú quá với cái gì hết. Đấy, thế nên các bạn thất tình kêu ầm ĩ củ tỏi lên trên WTT này í, hãy vui đi vì ít ra mình còn yêu được. Cảm giác thất tình đúng là khổ sở khó chịu thật, nhưng mà ít ra còn có tí yêu ghét buồn vui, cuộc sống có gia vị. Mình bây giờ muốn yêu nhưng có được đâu;;) Cũng muốn có những sóng gió trong tâm hồn, muốn được ghen tuông giận hờn, muốn được cảm thấy nhớ nhung ai đó, đôi khi lại thèm một cái ôm từ phía đằng sau......thật chặt! Nhưng ứ làm được, ứ có cảm giác với ai hết. Quyết gánh trên vai hội gái ế WTT:D
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
eo ơi.Quá khen nhưng mà chỉ đc cái....nói đúng!!!!!!!!!!!!:p
Ko vô cảm mãi đc đâu ạ, rồi 1 thời gian sau lại thèm yêu ngay ấy...
Đã AQ cho các bạn...