bây giờ bạn đang trong tâm trạng rôi bời, mệt mỏi với cái tình yêu này.
họ yêu nhau đến nay là 2 năm 6 tháng. lúc mới yêu, tình yêu của họ đẹp lung linh, anh ấy yêu và cưng chiều nó rất nhiều. anh làm công an, nó làm giáo viên. một tình yêu đẹp.
rồi thời gian qua đi, công việc của anh bận rộn lên, có khi anh đi công tác cả nửa năm mới về, thời gian giành cho nó ít dần. áp lực công việc, cộng với việc anh biết mình bị bệnh làm anh thật sự mệt mỏi.
nó, được yêu chiều quen, thiếu đi sự quan tâm của anh, làm nó hụt hẫng, chán nản.
mấy tháng trở lại đây tình yêu bắt đầu có sự rạn nứt. ban đầu chỉ là những giận hờn vu vơ, nhưng rồi nhiều thứ ko đc giải tỏa tích tụ.
đầu tiên là cuối năm ngoái, họ tính làm đám cưới, rồi anh phải đi công tác 6 tháng, đám cưới dự định hoãn lại đến đầu năm nay. đến đầu năm anh về, anh lại lý do công việc anh sắp lên chức, có nhiều thứ cần lo, đám cưới tiếp tục hoãn đén cuối năm hoặc đầu năm sau. nó mệt mỏi. vì bố của nó nhiều tuổi rồi, muốn con gái ổn định để nếu ông có thế nào thì cũng an lòng. nhưng anh thì cứ lần chần vậy.
rồi giữa họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, khi cứ giận hờn chồng chất. bây giờ thì cả 2 cùng cảm thấy mệt mỏi. anh nói muốn dừng lại để suy nghĩ, anh cho nó sự lựa chọn, bước tiếp hay dừng lại là tùy ở nó. năm nay nó 24 tuổi rồi. ko còn trẻ để có thể chơi cái trò đợi chờ. nó sợ, nó chờ anh, rồi đến đầu năm sau anh lại vì công việc lại hoãn, nó ko biết phải đợi đến bao giờ. thêm nữa, nó cũng sợ khi cưới về rồi, anh cứ đi đằng đãng, bỏ lại nó ở nhà với con nhỏ. nó nghĩ đến những điều đó và nó muốn dừng lại. Nhưng, sau tất cả những gì anh đã làm cho nó, giúp đỡ gia đình nó, thì nó thấy như vậy là nó ko có tình nghĩa. bây giờ nó ko biết phải làm sao cả? nhờ anh chị cho nó 1 lời khuyên? bước tiếp hay buông tay?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1