Em thắc mắc hộ đứa bạn các mẹ nhé. Chuyện là thế này: Bạn em nó kể dạo này nó hay đi làm về muộn, mấy lần về đang đi ra chỗ cầu thang thì gặp một anh giai khi nhìn thấy nó liền tụt quần và vạch cái ấy ra rồi cứ thế là thủ dâm. Vì chỉ có 1 lối đi xuống nên bắt buộc phải đi qua và nhìn, theo các mẹ cách xử trí thế nào bây giờ? Nhân tiện em cũng hỏi luôn, thỉnh thoảng chỗ đông người em cũng hay bị các anh giai đứng đằng sau gì dùi cui (:Laughing:) vào mông rồi day day ấn ấn, cảm giác nó cứ buồn buồn nhột nhột, em thì chả biết làm thế nào nên cứ để kệ, muốn ấn thì ấn muốn làm gì thì làm, theo các mẹ thì cách này nên xử trí như thế nào nữa ạ :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
:Laughing:
hihihi, sao bác này...
Nhưng các mẹ có con gái, em gái, cháu gái đi xe buýt thì cũng dặn lũ trẻ cảnh giác....
Cũng không chắc là phước đâu anh ợ, cả 2 cùng có lợi í, hồi sau em mới phát...
Cái một: lần sau đi làm nhớ bỏ vào túi một cái kéo to (loại cắt thức ăn), khi đi ngang qua, rút kéo trong túi ra giơ...