Ngày mưa gió, tâm trạng lại buồn rũ rượi các mẹ ạ. Chuyện là em 25, hắn 29, em và hắn yêu nhau đc gần 1 năm, 2 gđ đã qua lại, 2 tháng nữa là cưới rồi. Trước khi yêu nhau em cũng biết hắn chả phải hiền lành gì, rượu bia cờ bạc gái gú cái j cũng biết nhưng cũng ko nghiện cái gì, và 2 đứa cũng k phải mối tình đầu của nhau ạ. Gần 1 năm yêu nhau hắn cũng đối xử vs e và gđ e khá tốt, k có j đáng chê. Nói chung mqh bọn em không quá nồng nhiệt, k quá nhạt nhẽo, mọi thứ đều phù hợp từ hoàn cảnh gd đến quan hệ xh. Nhưng cách đây 1 tháng e sang nhà hắn tình cờ thấy 1 em condom nằm chềnh ềnh trong ngăn kéo ợ(hắn ở 1 mình). E có hỏi thì hắn bảo của bạn hắn đến nhà ngủ lại rồi lôi ra trêu nhau xong để đấy. E chả tin mấy cơ mà cũng k nghĩ nhiều mệt óc, coi như hắn nói thật. Hôm qua e lại sang phòng hắn thì em condom đã không cánh mà bay. Em ức lắm lôi hắn hỏi cho ra nhẽ thì hắn bảo anh vứt đi rồi, ko dùng đến thấy hết hạn sd thì vứt đi chứ để làm j. Trả lời mà còn chả dám nhìn vào mắt em. E và hắn thì trước nay k dùng đến bcs ạ, e phải hiểu sự việc này như nào đây các mẹ ơi, vì em khá là nặng nề vấn đề này, hắn mà léng phéng thật em cho đi tàu bay giấy luôn ạ. Hoang mang style quá...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Sakura-nam