Em là con trai nhưng sao khi yêu hầu như em ko nắm chủ động, đều chiều theo ý của cô ấy, cô ấy ko có đòi hỏi gì nhiều và cũng ko đòi hỏi những thứ quá đáng, nhưng em thấy em luôn là người chấp nhận mặc dù ko muốn ví dụ như: 1 tuần chỉ đc đi chơi chung 1 lần, có lần nhớ cô ấy quá muốn qua chơi nhưng ko dc là ko đc huhu nên đành phải ở nhà ôm nỗi nhớ, làm gì nói gì cũng sợ làm em ấy buồn và giận còn em ấy thì hay nói mấy câu vô tư lắm khiến em cũng buồn như mà ko biết em ấy có sợ mình buồn và giận ko nữa hiz vì chưa có nói xl lần nào hết còn em thì nói xl nhiều lắm lun...:Sad:
Em nghĩ mình là con trai nên ko chấp mấy chuyện nhỏ nhặt và cũng muốn làm cho cô ấy thoải mái nên em thường chiều theo ý của cô ấy...ko biết cách yêu như vậy của em có đúng ko :(
Hèm ...nghe kể cũng thấy ..thương quá nhỉ?! Ngoan như vậy kể cung tốt...nhưng mà ....mình thì chẳng thích thế.. ngày xưa bảo người yêu : 1 tuần chỉ được...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Kể cả theo nghĩa của bác hiểu thì con gái cũng cứng 1 số chỗ nhé :Silly:
Còn theo nghĩa...
Chứ yêu rồi thì phải dạy chớ :cool:
Mình thì lại thic gái thíc ra lệnh và cứng chứ ko...
cố mà chốt đi e ạ
chốt xong, em là người ở trên rồi
Ngoan như vậy kể cung tốt...nhưng mà ....mình thì chẳng thích thế..
ngày xưa bảo người yêu : 1 tuần chỉ được...
Là con trai khi yêu thì phải nắm thế chủ động, nhưng vừa phải, mình tôn trọng cô ấy nhưng cũng phải biết tỏ ra mình...
Con trai mà nhút nhát, sợ sệt, răm rắp nghe...