Gửi anh người em yêu!


Mình đã yêu nhau đc 3 năm rồi anh nhỉ? Em và anh trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn ở bên nhau. Lúc mới yêu em đã bị gia đình phản đối kịch liệt vì anh đã có vợ rồi, nhưng rồi bố mẹ đã biết lý do vi sao. Vì Chị ko có người giúp đỡ khi khó khăn anh đã đến giúp đỡ chị khi cả 2 mẹ con không có ai bên cạnh, chị bị 1 ng đàn ông lừa dối rồi bỏ đi anh đã thay thế công việc làm bố, rồi bỗng dưng chị bị tai nạn giao thông anh mất đi 1 ng thân 1 ng yêu thương.rồi con bé thì bị nhà bên ngoại bắt về nuôi anh như mất đi đứa con ruột của mình. Rồi anh gặp em, em chấp nhận tất cả , nhiều đêm em khóc đến lúc ngủ thiếp đi trong tủi hờn. vì anh là ng đâu tiên em yêu em không thể không tưởng tượng những lúc anh và chị quấn quýt bên nhau. Thời gian qua đi em dần quên va nghĩ anh đã thay thế hình bóng của chị là em. Những rồi em có ebe bị sẩy em buồn chán và cũng trong thời gian đó em phát hiện anh lén lút đi chơi bắt đầu có cảm tình 1 ng con gái bằng tuổi em. em như chết lặng. Anh nói do thời gian đó áp lực từ phía công việc và do mẹ của em nên anh chán nản anh muốn tìm 1 ng chia sẻ nhưng không hiểu sao anh lại dành nhiều cảm tinh cho ng đó nhiều đến vậy nhưng anh chưa bao giờ nói anh yêu ng đó bời ng anh yêu là em.Em quá tủi thân em khóc thật nhiều nhưng em lại quá yêu anh em ko thể bỏ anh,em không đủ cam đảm để làm như vậy.Em yêu cầu anh chấm rứt nhưng anh lại nói anh sẽ không liên lạc k nt cứ để thời gian qua đi vì anh nói chia tay ng ta sẽ buồn vì anh chính là ng làm quen trước là ng có lỗi trong chuyện này.Anh có biết tâm trạng của em lúc đó không anh nói như anh không nghĩ gì cho em cả? Anh có nhớ đến em khi anh ôm va hôn ng ấy vào lòng không, để rồi tối tối lại về ôm hôn em trong vòng tay đấy? Anh có cảm giác j không anh , Anh có ghê tởm chính mình không,anh làm em mất đi niềm tin vào anh - ng mà em yêu.


Em chỉ muốn anh yêu em chân thành bởi tình yêu của em đã quá khó khăn rồi


Ôi sao buồn vậy!


Vẫn tiếp tục yêu nhưng sao lòng thật buồn