Mình và bạn mình tìm hiểu đc hơn 2 tháng, tuần trước đi chơi mình đã để chàng hôn mình. Lúc đó thì ko vấn đề gì. Nhưng khi về đến nhà mình lại cảm thấy tình cảm của mình chưa đủ lớn để có trao những nụ hôn cho chàng. Thật sự cảm xúc không này hơi bất ổn, cảm thấy ít nhiều hối hận. Một phần do tình cảm, phần khác sợ chàng đánh giá là dễ dãi. Mà mình thì nhiều người đeo đuổi lắm chứ ko phải vội vàng gì đâu.
Nói thêm là dù mình và chàng chỉ mới tìm hiểu, cũng có thể nói là quen rồi nhưng giữa hai giai đoạn không có một lời nói rõ ràng, chỉ là dần dần thì hai người ngầm hiều với nhau, rồi chàng dắt mình ra mắt với bạn chàng, thậm chí còn mời mình về nhà chơi gặp bố mẹ nhưng mình chưa đồng ý. Nói cách khác là bạn bè chàng thì ai cũng nghĩ 2 đứa là một cặp cả. Điều này cũng ko sai nhưng mà… Thật sự là chàng chưa hề ngỏ lời trực tiếo với mình, chỉ qua hành động và một vài lần nhắn tin bằng tiếng Anh với nhau (có gì khó nói tụi mình lại nhắn tiếng Anh). Hôm đó mình hỏi chàng là có yêu mình không, chàng nói có và hai đứa nói nhau vài câu nữa rồi không hiểu sao mình lại để chàng hôn…